Sự trùng hợp dưới đây của đội tuyển Morocco khiến chúng ta phải suy nghĩ đến việc đang có 'bàn tay vô hình' nào đó tác động vào họ.

Ngày hôm qua, đội tuyển Morocco đã có màn ra quân ở CAN 2019.

Đối thủ họ chạm trán là một Namibia lần đầu góp mặt ở VCK cấp độ châu lục.

Trước một tân binh như Namibia, Morocco hoàn toàn kiểm soát thế trận, liên tục đặt hàng phòng ngự đối phương vào thế chống đỡ.

Tuy nhiên, sau 17 cú sút, Morocco chẳng thể một lần làm rung mành lưới của đối thủ.

Ngoài sân HLV 'tài tử điện ảnh' Herve Renard liên tục đốc thúc các học trò nhưng mọi thứ đều vô vọng.

Tưởng như Morocco sẽ phải chia điểm trước tân binh Namibia ngày ra quân thì đúng phút 89, Itamunua Keimuine phản lưới nhà mang về bàn mở tỉ số cho đội bóng áo đỏ. Tiền vệ Mbark Boussoufa không dám tin anh cùng đồng đội vừa nhận quà.

Các cầu thủ Morocco ôm nhau ăn mừng chiến thắng đầy may mắn.

Ngược lại là nỗi buồn của Itamunua Keimuine.

Đây chính là pha phản lưới nhà 'tai hại' của số 17 Namibia.

Lật lại quá khứ, cách đây một năm, trường hợp tương tự cũng diễn ra trong trận ra quân World Cup 2018 của Morocco. Chỉ có điều khi đó họ đóng vai nạn nhân. Tấn công cả trận không ghi bàn, Morocco nếm trái đắng phút 90+5 khi Aziz Bouhaddouz đánh đầu phản lưới nhà giúp Iran thắng 1-0.

Đáng nói hơn, cả Aziz Bouhaddouz và Itamunua Keimuine đều là trung phong. Họ cùng được tung vào sân trong hiệp hai nhằm gia tăng khả năng ghi bàn nhưng cuối cùng lại 'lập công' cho đối thủ bằng cái đầu của mình.

Bình Luận