Manchester United đã giành chiến thắng trong một trận cầu chứa đựng quá nhiều điều kịch tính.
Lối đá của Man United

Man United đã có trận cầu vô cùng vất vả trước Brighton trong khuôn khổ vòng 3 Premier League.

Sau khi hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1, Marcus Rashford đã ghi bàn giúp Man United dẫn trước ở phút thứ 55.

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo cho Man United có một chiến thắng khi hàng thủ của họ thi đấu khá chệch choạc.

Và điều CĐV Man United lo lắng nhất đã xảy ra ở phút 90+5 khi Solly March trong tư thế thoải mái không ai kèm, đánh đầu gỡ hòa cho Brighton.

Bàn thắng đúng vào phút bù giờ cuối cùng như thể chấm dứt mọi tia hy vọng giành 3 điểm của đội chủ sân Old Trafford.

Ngay pha tấn công sau đó của Man United, trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. Thế nhưng, mọi chuyện chưa dừng lại ở đây khi các cầu thủ Man United khiếu nại việc bóng đã chạm tay một cầu thủ bên phía Brighton.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định đó là lỗi dùng tay chơi bóng khá rõ ràng. Man United được hưởng phạt đền khi pha bóng này diễn ra trước khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Cầu thủ ghi bàn mở tỷ số Neal Maupay đã hóa thành tội đồ của Brighton ở tình huống này.

Phút thứ 90+10, Bruno Fernandes đứng ra thực hiện cú sút 11m quyết đoán giúp Man United vượt lên dẫn 3-2.

Đó cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Man United giành thắng lợi quá kịch tính.

Bình Luận