Sau thất bại bẽ bàng trước Bologna, AS Roma đã đánh dấu sự trở lại bằng trận đấu vùi dập Frosinone với tỷ số 4-0.

Sau trận thua bẽ bàng trước Bologna trên sân Renato Dall'Ara, AS Roma trở về Olimpico với quyết tâm đả bại Frosinone nhằm "rửa hận" cho thất bại tại vòng 5.

Niềm vui nhanh chóng đến với thầy trò HLV Di Francesco khi Cengiz Under mở tỷ số ngay từ phút thứ 2.

Tiếp theo, đến lượt Javier Pastore ghi tên mình lên bảng điện tử bằng tình huống lập công ở phút thứ 28.

Tân binh đến từ Paris Saint-Germain đang chơi ngày một ấn tượng tại Thủ đô Italia.

Hiệp 1 "ác mộng" với Frosinone còn chưa kết thúc khi Stephan El Shaarawy tiếp tục nâng tỷ số lên 3-0 ở phút thứ 35.

Tạo cách biệt an toàn chỉ sau hơn 30 phút thi đấu, AS Roma đã chơi khá nhàn nhã trong khoảng thời gian còn lại.

Phút 87, các học trò của HLV Di Francesco lại khiến lưới của Frosinone rung lên thêm một lần nữa. Cái tên ghi bàn bên phía AS Roma chính là "lão tướng" Kolarov.

Bình Luận