Á quân La Liga đã có ngày mở màn đầy cảm xúc ở ICC 2019.

Sáng nay, Atletico Madrid đã có trận mở màn ICC 2019, họ chạm trán đại diện Bắc Mỹ, CLB Mexico Chivas Guadalajara.

Đội bóng thành Madrid dâng cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuy nhiên, sự thiếu chính xác trong các pha dứt điểm khiến Diego Costa và đồng đội chưa thể ghi bàn.

Phút 29, tai họa bất ngờ ập đến với Atletico. Xuất phát từ một pha xử lý lóng ngóng ở phần sân nhà, tân binh vừa chuyển đến từ Real Madrid, Marcos Llorente để đối thủ cướp bóng.

Không còn cách nào khác, Llorente bắt buộc phạm lỗi khi trước mặt cầu thủ Guadalajara chỉ còn lại khung thành và thủ môn Jan Oblak.

Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của tân binh Atletico.

Đại diện Tây Ban Nha phải thi đấu thiếu người trong 30 phút tiếp theo của trận đấu. Phút 61, Carlos Villanueva của Guadalajara nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, cân bằng nhân sự hai đội.

Atletico Madrid nỗ lực kết thúc trận đấu trong 30 phút còn lại bằng đội hình hai nhưng bất thành.

Hai đội sau đó bước vào loạt penalty định mệnh. Ivan Saponjic của Atletico sút hỏng ở quả đá thứ 3.

Tưởng như Á quân La Liga đã thất bại thì thủ thành Antonio Adan xuất sắc cản phá thành công cú sút thứ 5 của Guadalajara. Tiếp đà hưng phấn, anh đỡ luôn quả đá thứ 6 của đối thủ, mang về chiến thắng 5-4 trong loạt penalty cho đội nhà.

Bình Luận