Dường như Jurgen Klopp đã có liệu pháp tâm lí rất tốt giúp Liverpool trình diễn một phong độ đỉnh cao trước Man City.

Đúng như Pep tuyên bố trước giờ bóng lăn, Man City đã chơi chủ động ngay tại Anfield và cố gắng đá đôi công sòng phẳng với đối thủ.

Tuy nhiên, khi những miếng đánh của Man City chưa đi đến đâu họ đã phải nhận bàn thua ở phút 12 bởi pha chớp thời cơ khá nhanh từ Salah.

Phút 21, Chamberlain khiến sân Anfield như muốn nổ tung với siêu phẩm sút xa ngoài 25 mét.

Trong pha bóng này, hàng thủ Man City đã để lộ quá nhiều khoảng trống cho đối thủ thỏa mái dứt điểm.

Kompany tỏ rõ sự nặng nề và là một trong những nguyên nhân khiến Man City thua cuộc.

Trong khi đó, cầu thủ ít được kì vọng nhất của Liverpool - trung vệ Lovren lại "bỏ túi" Jesus.

Phút 31, Mane tiếp tục đem đến cơn ác mộng cho Man City với pha đánh đầu thành bàn.

Sang hiệp hai, Klopp tái mặt với chấn thương của Salah và phải đành thay anh bằng Wijnaldum.

Trong phần còn lại của trận đấu, đoàn quân của Pep dùng đủ mọi cách để ghi bàn tại Anfield nhưng bất lực.

Bình Luận