Mỗi khi ĐTQG tập trung cũng là lúc các CLB cảm thấy lo lắng và sợ hãi.

Đêm qua, Thụy Sĩ đã tiếp đón Gibraltar trên sân nhà ở trận đấu thứ 4 vòng loại EURO 2020.

Trước một đội bóng thuộc hạng yếu của Châu Âu, họ đã dễ dàng áp đảo đối thủ.

Dù vậy, phải đến phút 37 của trận đấu, Denis Zakaria mới ghi bàn mở tỉ số cho Thụy Sĩ sau một pha đánh đầu.

Anh ăn mừng cùng các đồng đội.

Có bàn thắng giải tỏa thế bế tắc, Thụy Sĩ tạo ra thế trận đầy tưng bừng. Phút 43, Admir Mehmedi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Đó vẫn chưa phải là bàn thắng cuối cùng của Thụy Sĩ trong hiệp một. Những phút bù giờ, Ricardo Rodriguez điền tên lên bảng điện tử, tạo ra cách biệt 3 bàn vô cùng an toàn cho đội chủ nhà.

Dù đã phải nhận 3 bàn thua, thủ thành Kyle Goldwin vẫn liên tục bị hành hạ bởi các cầu thủ Thụy Sĩ trong hiệp hai.

Anh nhận thêm bàn thua thứ 4 ở phút 87. Người ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Thụy Sĩ là Mario Gavranovic.

Trận này, dù không ghi bàn, thủ quân Granit Xhaka đã có màn thể hiện xuất sắc. Anh đóng góp 1 kiến tạo cùng 13 đường chuyền dài thành công.

Tuy nhiên, tai họa đã đến với Xhaka khi anh gặp chấn thương ở phút 74 và phải rời sân.

Đây thật sự là hung tin với Pháo thủ Arsenal. Trước đó, một tiền vệ khác của họ là Lucas Torreira cũng gặp chấn thương ở trận giao hữu giữa Uruguay và Costa Rica cuối tuần qua.
Xhaka tiết lộ ý nghĩa các hình xăm
Bình Luận