Cuộc chiến ở ngôi đầu Premier League đang trở nên hấp dẫn khi khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm mong manh.

Trong bối cảnh Arsenal đã giành chiến thắng trước Leicester City, thầy trò Pep Guardiola buộc phải giành kết quả tương tự trong chuyến hành quân đến sân của Bournemouth để tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi đối thủ.

Man City khởi đầu thuận lợi. Họ tìm thấy bàn thắng mở tỷ số ngay phút 15 nhờ pha lập công của Julian Alvarez.

Trong lần hiếm hoi được đá chính, nhà ĐKVĐ World Cup đã nắm bắt tốt cơ hội.

Với sức ép dồn dập, đội khách sớm có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau cú dứt điểm cận thành đến từ Erling Haaland.

Tính từ đầu mùa, chân sút người Na Uy đã có cho mình 27 bàn thắng tại đấu trường Premier League. Với thành tích này, Haaland đang bỏ xa người xếp thứ 2 trong cuộc đua Chiếc giày vàng - Harry Kane đến 10 bàn.

Khi hiệp một trôi về những phút cuối, Phil Foden đã giúp Man City đảm bảo chiến thắng bằng pha lập công nâng tỷ số lên 3-0.

Ngay đầu hiệp hai, Man City lại một lần nữa xuyên thủng mành lưới đối thủ khi cú sút của Alvarez đưa bóng chạm vào người trung vệ Chris Mepham khiến thủ thành Neto không thể cản phá.

Những nỗ lực sau đó của Bournemouth chỉ giúp họ mang về bàn danh dự ở phút 83.

Mở tiệc bàn thắng ngay trên sân khách, Man City thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm. Tuy nhiên họ vẫn đang chơi nhiều hơn đối thủ 1 trận.

Tuy nhiên 3 điểm có được sẽ mang đến cú hích lớn cho thầy trò Pep, trong bối cảnh họ đã không thắng trong 2 trận gần nhất.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Trường Sơn | 03:53 26/02/2023
Bình Luận