Gà trống nước Anh có lý do để phấn khích sau chiến thắng của Argentina trước Mexico.

Argentina tiếp đón Mexico trong trận đấu giao hữu và quảng bá cho hãng thể thao Adidas.

Argentina vươn lên dẫn ở phút 44 với quả đánh đầu của trung vệ Funes Mori.

Cầu thủ từng thi đấu cho Everton hôn lên logo trong màn ăn mừng.

Hiệp hai, Argentina được Mexico tặng bàn thắng sau pha phản lưới nhà của Brizuela. Chung cuộc, họ vượt qua đối thủ với tỉ số 2-0.

Đây là trận đấu Paulo Dybala tiếp tục thay thế Messi dẫn dắt hàng công Argentina và thi đấu tốt.

Tuy nhiên, cầu thủ xuất sắc nhất trận lại là trung vệ Juan Foyth.

Lối chơi thông mình và không kém phần quyết liệt của tài năng trẻ Tottenham đã hạn chế tối đa khả năng tấn công của Mexico.

Cả trận, Mexico chỉ tung ra 4 cú dứt điểm.

Với màn trình diễn ấn tượng, Foyth nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". Đây là một tin rất vui cho Tottenham. Trong bối cảnh Jan Vertonghen chấn thương, Davinson Sanchez có phong độ không tốt, Foyth đang được kỳ vọng sẽ cùng Toby Alderweireld tạo nên sự chắc chắn cho hàng phòng ngự.

Thủ môn Guillermo Ochoa đại diện Mexico lên nhận giải Fair Play.

Chiếc cúp vô địch được trao cho Argentina.

Bình Luận