HAGL đã có một trận thua tương đối bạc nhược trước Sài Gòn FC tại Thống Nhất.

Trước trận đấu giữa Sài Gòn FC và HAGL tại vòng 23 V-League, một cơn mưa nặng hạt kéo đến nhưng NHM TP.HCM vẫn đội mưa đến cổ vũ.

Hội CĐV HAGL cũng xuất hiện với một sắc đỏ đặc trưng ở 1 góc khán đài Thống Nhất.

HAGL nhập cuộc chậm rãi nhưng mặt sân trơn đã khiến họ không thể thi triển lối đá kỹ thuật sở trường.

Văn Toàn được xếp đá cao nhất trên hàng công của HAGL ở trận đấu này.

Hàng thủ Sài Gòn FC vẫn biết cách hoá giải những pha lên bóng của đội khách.

Lương Xuân Trường cũng thi đấu rất cố gắng nhưng anh lại thường xuyên xử lý lỗi và khiến hàng tiền vệ HAGL trở nên yếu ớt.

Sài Gòn FC là đội có bàn thắng mở điểm. Pedro đã lập công ở phút thứ 12 sau một pha dứt điểm cận thành.

Sau bàn thua, Văn Toàn vẫn tiếp tục nỗ lực nhưng anh lại quá đơn độc và không thể tạo ra sóng gió thật sự.

HAGL có bàn thắng quân bình tỷ số ở phút thứ 47 sau pha sút bóng quyết đoán của Hồng Duy.

Nhưng đó là tất cả những gì đoàn quân của HLV Lee Tae-hoon làm được khi Sài Gòn FC đã hoàn tất chiến thắng với 2 pha làm bàn của Silveira (55') và Quốc Long (84').

Tỷ số chung cuộc là 3-1 nghiêng về chủ nhà Sài Gòn FC.

Với chiến thắng 3-1 trước HAGL, Sài Gòn FC tạm leo lên vị trí thứ 4 trên BXH với 32 điểm. Còn HAGL tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 12 khi sở hữu 26 điểm trong tay.
Ảnh: Đình Viên
Bình Luận