Đại diện Đông Nam Á đã chơi hơn 100% sức lực nhưng không thể có điểm ở lượt 2 vòng loại World Cup.

Ngày hôm nay, đội tuyển Cambodia đã có màn tiếp đón đối thủ mạnh Bahrain ở lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Các CĐV Cambodia gần như lấp kín khán đài để tiếp thêm tinh thần cho đội nhà.

Trước đó ngày mở màn, đại diện Đông Nam Á đã có trận hòa 1-1 với Hong Kong.

Trở lại cuộc chiến với Bahrain, chênh lệch đẳng cấp đã khiến Cambodia phải co cụm phòng ngự ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Đại diện Tây Á tạo ra sức ép vô cùng to lớn.

Tuy nhiên, trung vệ thủ quân Soeuy Visal cùng các đồng đội đã chiến đấu hơn 100% để cố gắng bảo toàn mành lưới thủ môn Keo Soksela.

Sự quyết tâm của đội chủ nhà khiến Bahrain dù cầm bóng nhiều nhưng không thể ghi bàn sau hơn 70 phút.

Với những gì đã thể hiện, đại diện Đông Nam Á xứng đáng có được 1 điểm.

Tuy nhiên, khoảnh khắc nghiệt ngã đã đến với Cambodia ở phút 78. Từ một quả phạt góc, Komail Hasan Al-Aswad vô-lê tung lưới đội chủ nhà.

Gương mặt thẫn thờ của các cầu thủ Cambodia sau bàn thua đáng tiếc.

Ngược lại là niềm vui dành cho đội khách Bahrain. Họ cuối cùng đã phá vỡ được thế bế tắc.

Ngoài sân, HLV Cambodia, huyền thoại bóng đá Nhật Bản Keisuke Honda chỉ biết lặng lẽ cúi mặt. Chung cuộc, Cambodia thất bại với tỉ số 0-1.

Bình Luận