Việc không thể kiềm chế cơn giận dữ khiến thuyền trưởng West Ham United phải rời sân từ sớm.

David Moyes cùng các học trò đã không thể điền tên mình vào trận chung kết Europa League, sau thất bại trước Frankfurt.

West Ham hành quân đến Đức với áp lực phải ghi ít nhất 1 bàn để cân bằng tỷ số sau trận thua 1-2 ở lượt đi. Tuy nhiên khi hy vọng chỉ mới vừa nhen nhóm, họ đã chịu tổn thất lớn về mặt nhân sự khi Aaron Cresswell nhận thẻ đỏ rời sân ngay từ phút 19.

Thua thiệt về mặt quân số, The Hammers nhận bàn thua chỉ ít phút sau đó.

Việc bị đối thủ dẫn trước 2 bàn (xét tổng tỷ số 2 lượt trận) cộng thêm phải thi đấu thiếu người khiến HLV David Moyes lộ rõ sự căng thẳng.

Phút 78, chiến lược gia người Scotland "tiếp bước" Creswell nhận thẻ đỏ rời sân, sau hành vi quá khích với cậu bé nhặt bóng.

Cựu thuyền trưởng Man Utd cho rằng, cậu bé nhặt bóng tại Deutsche Bank Park đã câu giờ khi thiếu khẩn trương trong việc đưa bóng trở lại cuộc chơi.

Không thể kiềm chế sự giận dữ, ngay khi quả bóng được trả lại, Moyes lập tức tung cú sút hướng về phía cậu bé nhặt bóng.

Thuyền trưởng West Ham còn nói điều gì đó với nhân viên của Frankfurt với vẻ mặt đầy bực dọc.

Hành động này khiến ông lập tức nhận tấm thẻ đỏ cùng sự la ó từ các cổ động viên trên khán đài.

Moyes lầm lũi tiến vào đường hầm. Đây có thể được xem như một trong những trận đấu đáng quên nhất của vị chiến lược gia người Scotland.
Trường Sơn | 05:42 06/05/2022
TỪ KHÓA: David MoyesWest Ham United
Bình Luận