'Tiểu Modric' thăng hoa, Chelsea tiện tay 'thâu tóm' luôn em ruột

The Blues vừa có nước đi tương đối bất ngờ trên thương trường nhằm phát triển học viện.

Khi HLV Frank Lampard nhậm chức, các CĐV The Blues đã kỳ vọng đội nhà sẽ trao cơ hội cho nhiều tài năng trẻ sáng giá thay vì liên tục mang về những ngôi sao đã thành danh. Thực tế cho thấy, chiến lược gia người Anh đã không làm khán giả nhà phải thất vọng.

Tính từ đầu mùa giải 2019/20 đến nay, cựu thuyền trưởng Derby County đã trình làng không ít nhân tố giàu tiềm năng. Có thể kể đến trường hợp của những hậu vệ phải Reece James, trung vệ Fikayo Tomori, tiền vệ Mason Mount hay chân sút Tammy Abraham.

Tuy vậy, mang lại nhiều sự phấn khích cho fan hâm mộ Chelsea nhất có lẽ là Billy Gilmour. Ra sân ở trận đấu gặp Liverpool tại vòng 5 FA Cup, chàng trai người Scotland thi đấu cực kỳ ấn tượng. Với phong thái đĩnh đạc, giới chuyên môn còn gọi anh là "Tiểu Luka Modric".

Chelsea ‘leading the pursuit’ for Billy Gilmour’s younger brother Harvey who is dazzling in the Kilmarnock youth teams - Bóng Đá

 Billy Gilmour cùng em ruột của mình.

Không những muốn đặt niềm tin vào cựu sao Rangers, đội chủ sân Stamford Bridge còn lên kế hoạch "thâu tóm" người thân của chàng tiền vệ 18 tuổi này. Theo các báo cáo từ The Sun, CLB Tây London rất muốn có được sự phục vụ của Harvey Gilmour - em ruột của Billy.

Cậu bé 14 tuổi nói trên đã chơi ấn tượng trong màu áo Kilmarnock, một đội bóng khác đang thi đấu tại giải VĐQG Scotland. Đây có thể xem là nước đi táo bạo của Chelsea trong việc nâng cao chất lượng lò đào tạo trẻ.

Màn trình diễn ấn tượng của Chelsea trước Aston Villa: 

    Bình Luận