Lionel Messi đã có ngày ra quân đáng quên ở World Cup 2018.

Khoảnh khắc trọng tài Szymon Marciniak nổi còi kết thúc trận đấu, Messi ngay lập tức giật phăng chiếc băng thủ quân trên tay.

Quá thật vọng với màn trình diễn của bản thân, anh cuối đầu đứng lặng hồi lâu.

Chứng kiến hình ảnh trên, tiền vệ Bjanarson của Iceland ngay lập tức tiến lại an ủi ngôi sao Argentina.

Tiếp theo đó là sự xuất hiện của các đồng đội như thủ môn Caballero, Aguero và cả HLV Iceland Heimir Hallgrimsson.

Dù vậy, những điều đó cũng không thể làm nguôi ngoai nỗi buồn tột cùng của Messi.

Với chiếc băng thủ quân trên tay, Messi là tâm điểm của mọi đường lên bóng.

Nhưng trước hàng phòng ngự kỷ luật và máu lửa của Iceland, Messi đã gặp rất nhiều khó khăn.

Luôn có ít nhất 2 người theo kèm khi Messi có bóng.

Cơ hội tốt nhất đến với số 10 Argentina trong hiệp hai khi anh đứng trước chấm 11m.

Một cú sốc tại Moscow, Messi thực hiện không thành công quả phạt đền.

Cùng với đó, anh cũng bỏ lỡ 2 tình huống sút phạt trực tiếp.

Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Sergio Aguero là người đưa Argentina vươn lên dẫn trước phút 19.

Nhưng chỉ 4 phút sau, Finnbogason đưa trận đấu về thế cân bằng.

Bình Luận