Khó tin và bất ngờ, đó là những gì có thể đọng lại sau thất bạu của nhà ĐKVĐ. chỉ phải gặp một tuyển Hàn Quốc bị đánh giá thấp nhất bảng đấu nhưng Đức lại thể hiện một lối đá hết sức kém cỏi. Kết quả chung cuộc, 'Cỗ xe tăng' bị Hàn Quốc đả bại 2-0 từ những pha phản công sắc bén, qua đó chính thức phải dừng bước tại World Cup 2018.
Vào giải với vị thế là đương kim vô địch với việc sở hữu dàn hảo thủ tài năng, Đức được kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến sâu tuy nhiên, họ lại gây thất vọng lớn. Đáng tiếc nhất mà Marco Reus. Ở kỳ World Cup trước, do chấn thương Reus đành nhìn các đồng đội nâng cao chức vô địch. Trên đất Nga anh đã sẵn sàng bùng nổ thì Đức bị loại. Không quá khó hiểu khi Reus và toàn bộ các cầu thủ Đức đã đổ gục sau thất bại trước Hàn Quốc.

Sau khi trọng tài chính thỏi còi kết thúc trận đấu, nước mắt của Marco Reus đã rơi.

Reus đã chờ đợi rất nhiều năm để có thể góp mặt ở một kỳ World Cup nhưng lần này Đức đã sớm bị loại ngay từ vòng bảng.

Reus đáng lẽ phải ở Maracana 4 năm trước để cùng Đức nâng cao cúp vô địch, nhưng chấn thương đã buộc anh phải ở lại Đức và chứng kiến các đồng đội thi đấu. Và giờ, anh lại ngậm đắng nuốt cay khi Đức thất bại.

Mesut Ozil có một giải đấu dưới sức mình. Ozil thi đấu khá vật vờ ở cuộc đối đầu Mexico và với Hàn Quốc.

Ozil phải chịu trách nhiệm cho thất bại của nhà đương kim vô địch.

Không có lời bào chữa nào cho màn trình diễn của Ozil tại World Cup năm nay.

Manuel Neuer đã tập luyện không ngừng nghỉ để kịp dự World Cup nhưng anh lại trải qua một kỳ World Cup đáng quên.

Mats Hummels thất thần, đổ gục xuống sân sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Thất bại quá cay đắng cho các nhà ĐKVĐ. Giới chuyên môn cũng chẳng thể hiểu nguyên nhân vì sao họ bị loại.

Thomas Muller không giấu nỗi những giọt nước mắt. Cũng như Ozil, Muller không đạt được phong độ tốt nhất ở giải năm nay.

Xa xa, Toni Kroos cũng đứng như chết lặng. Cú sút ở phút 90+6 mang về chiến thắng cho Đức trước Thụy Điển cũng không thể giúp đội nhà tránh khỏi việc bị loại.

Các cầu thủ thẩn thờ tại khu vực huấn luyện.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra với tuyển Đức.

Ở giải này, dấu ấn chiến thuật của HLV Joachim Low là rất kém. Ông không mang tới bất kỳ sự đột biến nào trong lối chơi của tuyển Đức dù họ sở hữu dàn cầu thủ cực kỳ tài năng.
Video hành trình vô địch World Cup 2014 của tuyển Đức:
Bình Luận