Chúng ta đang xem cái gì vậy?

Đó là phản ứng của rất, rất nhiều người hâm mộ bóng đá khi chứng kiến màn trình diễn của ĐT Việt Nam trước Nhật Bản.

Trước khi trận tứ kết Asian Cup 2019 diễn ra, giới chuyên môn có lí do để đánh giá Nhật Bản cao hơn nhiều so với Việt Nam, bởi tương quan lực lượng, lịch sử đối đầu, và đặc biệt là đẳng cấp.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên, tất cả đều phải suy nghĩ lại. Thật sự, đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn quá tuyệt vời. Các học trò của HLV Park Hang-seo cho thấy mình không hề thua kém đối thủ.

Chúng ta đang xem cái gì vậy? - Bóng Đá

 ĐT Việt Nam có hiệp 1 như mơ.

Từ những pha tranh chấp tay đôi, chiến thuật, hay cơ hội tạo ra, Nhật Bản không thể lấn lướt Việt Nam được. Đại diện số 1 của Đông Nam Á kiểm soát bóng chỉ 31%, nhưng tung ra đến 3 pha dứt điểm trúng đích (của Nhật Bản là 2). Nơi hàng công, Công Phượng đã khiến hàng thủ đối phương mệt nhoài khi theo kèm. Nơi khung gỗ, Đặng Văn Lâm đã có 2 pha cứu thua xuất sắc.

Đến những NHM bóng đá Việt Nam mơ mộng nhất cũng không thể tin được đội nhà lại chơi hay đến thế.

Chúng ta đang xem cái gì vậy? - Bóng Đá

 

Chúng ta đang xem cái gì vậy? - Bóng Đá

 

Chúng ta đang xem cái gì vậy? - Bóng Đá

 

Chúng ta đang xem cái gì vậy? - Bóng Đá

 

Chúng ta đang xem cái gì vậy? - Bóng Đá

 

Chúng ta đang xem cái gì vậy? - Bóng Đá

 

Chúng ta đang xem cái gì vậy? - Bóng Đá

 

Chúng ta đang xem cái gì vậy? - Bóng Đá

 

    Bình Luận