ĐT Việt Nam: Chọn đường đến đích

Đã có những tranh luận, đã có những khác biệt về quan điểm chọn đường đến tương lai của bóng đá Việt Nam sau thất bại đáng tiếc của ĐT Việt Nam trước đối thủ Indonesia.
ĐT Việt Nam: Chọn đường đến đích

Sự khác biệt luôn tồn tại trong cuộc sống, và cả trong bóng đá. Nó cũng giống như lựa chọn đầu tư của giới doanh nhân. Họ luôn đối diện với câu hỏi: Vì sao đầu tư vào lĩnh vực này chứ không phải lĩnh vực khác? Vì sao Vingroup dấn thân vào xe hơi, một lĩnh vực quá khắc nghiệt thay vì hạnh phúc với bất động sản. Vì sao bầu Đức đang thành công cùng bất động sản lại bẻ lái sang nông nghiệp và vươn tay sang Lào, Campuchia? Vì sao Viettel chấp nhận rủi ro, vất vả để có mặt ở nhiều nước, nhiều châu lục thay vì tiếp tục ở Việt Nam vốn có nhiều lợi thế? 

Mỗi doanh nghiệp, doanh nhân và một tổ chức có một triết lý, một khát vọng riêng. Nếu hài lòng với những gì mình đang có thì doanh nhân Phạm Nhật Vượng hiện vẫn đang ở Ukraine. Nhưng ông mang một khát vọng lớn, muốn đế chế của mình thành một doanh nghiệp toàn cầu, muốn thế giới biết về Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam. Nghĩ lớn thì đương nhiên phải chấp nhận rủi ro, khó khăn, thậm chí là tổn thất. Thế mới có chuyện, Viettel giờ dẫn đầu ở nhiều thị trường mà họ đầu tư hàng năm, có hàng trăm triệu đô la lợi nhuận chuyển về Tổ quốc.

Nếu đều tư vào một dự án chắc chắn sẽ thành công thì giờ chúng ta đã có rất nhiều tỷ phú đô la. Nhưng nếu vì khó khăn ban đầu mà chúng ta hoài nghi về con đường đã chọn, thậm chí là bẻ lái thì chắc chắn sẽ không có những doanh nghiệp toàn cầu. Nó cũng giống như ĐT Việt Nam lúc này, khó khăn mà chúng ta phải đối diện khi chấp nhận trẻ hóa, xây dựng một đội ngũ mới là không thể tránh khỏi. Nhưng cách chúng ta đối diện với khó khăn sẽ quyết định cơ đồ của nền bóng đá trong tương lai.

Hãy nhớ lại 2 kỳ AFF Cup gần đây nhất để thấy rõ hơn lý do chúng ta đầu tư vào một lứa cầu thủ mới. Mọi thứ đã đến giới hạn và bạn không thể nuôi tham vọng lớn, dự mọi đấu trường với một lứa cầu thủ. Hãy để Quang Hải dẫn dắt Tuấn Hải. Hãy để Tuấn Anh làm chỗ dựa cho Thái Sơn. Đù thế nào thì chúng ta vẫn phải đi, phải chứng kiến những cuộc chuyển giao, định vị giá trị mới, nền tảng mới.

    Bình Luận