Martial đá cắm tệ? Xin lỗi, Solskjaer cực 'quái' với nước đi cho Man Utd

Có nhiều ý kiến từng đánh giá thấp việc Anthony Martial chơi ở vị trí trung tâm thay vì bám biên tại Manchester United.

Trong mùa hè chuyển nhượng năm ngoái, Man Utd đã không thể mua tân binh tiền đạo nhằm thay thế bom xịt Romelu Lukaku (chuyển sang Inter Milan), điều đó khiến huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer buộc phải đôn Mason Greenwood lên đội một, và gò Anthony Martial vào chơi như một số 9 đích thực.

Tuy nhiên, sự thiếu ổn định của ngôi sao người Pháp trong vai trò chủ công, khiến anh bị chỉ trích rất nhiều nếu không ghi bàn, chưa kể cựu ngôi sao AS Monaco cũng phải ngồi ngoài một thời gian vì chấn thương. Dù vậy, búa rìu dư luận nhắm vào AM9 có vẻ như chưa hoàn toàn đúng với những gì đã xảy ra...

Anthony Martial equals Cristiano Ronaldo's record after Man City win - Bóng Đá

17 bàn và 3 kiến tạo sau 2/3 mùa giải vẫn bị cho là tệ với một người đá trái sở trường.

Đầu tiên, Martial có sở trường đá cánh trong sơ đồ 3 tiền đạo, nghĩa là anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái nhất nếu phải sắm vai tiền đạo cắm. Chưa kể, cầu thủ này thường xuyên phải chơi cạnh 2 cậu bé Greenwood và Daniel James, trong khi Marcus Rashford đã nghỉ từ đầu năm vì chấn thương dài hạn.

Cho đến nay, Martial mới chơi tổng cộng 2161 phút (bao gồm 1 trận giao hữu mùa hè) và tham gia trực tiếp vào 20 pha lập công (17 bàn, 3 kiến tạo - theo Whoscored). Thành tích đó đồng nghĩa với việc, cứ mỗi 108 phút, tiền đạo sinh năm 1995 sẽ tham gia trực tiếp vào một lần ghi điểm, hiệu suất không hề tệ một tí nào...

Để so sánh, chúng ta hãy nhìn vào một trong những tiền đạo cắm toàn diện nhất Ngoại hạng Anh hiện nay: Raul Jimenez tham gia trực tiếp vào 28 pha lập công, nhưng nó trải đều qua 3049 phút thi đấu, với trung bình 105 phút cho mỗi bàn thắng. Thành tích này tốt hơn Martial, nhưng không quá chênh lệch!

Jamie Vardy, người dẫn đầu danh sách làm bàn ở Premier League mùa này với 19 bàn thắng (thêm 3 kiến tạo) sau 2224 phút ra sân, trung bình 95 phút/bàn. Nhưng nên nhớ, poacher của Leicester chỉ đá ở đúng 1 giải chính và hoàn toàn được nghỉ ngơi, nhưng trải qua chuỗi 3 tháng tịt ngòi (12/2019 đến 3/2020).

Solskjaer xác nhận, đã rõ khả năng ra sân của Martial trận gặp LASK - Bóng Đá

 Solskjaer rất 'quái' khi để Martial che giấu đi khiếm khuyết trên TTCN của MU.

Chuyên gia Derek Brazil 'đá đểu' Martial bằng cách so sánh anh với Odion Ighalo ở khoản tì đè và chơi bóng trong tư thế quay lưng với khung thành đối thủ. Tuy vậy, làm thế nào để chúng ta đưa sở trường của người này lên bàn cân với sở đoản của người khác? Điều đó thật thiếu công bằng với AM9.

Chúng ta vẫn cần thừa nhận thực tế rằng, Martial có những hạn chế khiến anh khó thích nghi hoàn toàn với vai trò đá cắm, nhưng 17 bàn thắng và 3 kiến tạo trong lần đầu tiên chơi ở vai trò không thoải mái, rõ ràng đây vẫn là một thành tựu của Solskjaer, trong bối cảnh MU chưa hoàn hảo về mặt nhân sự.

*Thống kê từ Whoscored

Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt

    Bình Luận