Mourinho, Conte ghét nhau hay chỉ là trò bịp bợm của truyền thông Anh

Anh Quốc là một trong những môi trường bóng đá phức tạp nhất thế giới. Rất nhiều thứ bị biến trắng thành đen, vấn đề giữa Mourinho, Conte không ngoại lệ.

Trong các buổi họp báo, phần hỏi đáp luôn là phần thú vị nhất. Ở đó, HLV không biết mình sẽ được hỏi gì và mình sẽ trả lời như thế nào. Suốt cả sự nghiệp, Mourinho càng tinh tướng bao nhiêu trong ngôn từ thì lại càng tệ bấy nhiêu trong việc che giấu cảm xúc. Tuy nhiên, có những thời điểm, Mourinho tạo ra những cuộc chơi mà mình là người cầm trịch. Khi đó, hãy chú ý – nếu Mourinho sững lại, bình tĩnh để trả lời điều gì đó thì bạn phải tin chắc rằng, một cú nổ lớn chuẩn bị xảy ra.

Dưới đây là 2 ví dụ điển hình của Mourinho láu cá.

Hãy nhớ về lần đầu tiên Mourinho đến Chelsea với sự bình thản đáng kinh ngạc khi hàng chục chiếc máy ảnh chiếu lách cách vào mặt ông, “tôi không chỉ là một gã đến từ Porto, các quý vị làm ơn gọi tôi là người đặc biệt, tôi thề là không chém gió”. Hệ quả là, biệt danh ‘người đặc biệt’ theo Mourinho cho đến tận bây giờ.

 - Bóng Đá

 Mourinho là bậc thầy tâm lý chiến. 

Tiếp đến là chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Dortmund ở bán kết lượt về Champions League 2012-2013 (Real thất bại 3-4 cả hai lượt trận), Mourinho đã nói thế này:

“Tôi luôn muốn đến nơi mà mọi người yêu mến tôi.”

Cũng là một câu nói, nhưng Mourinho nói tận 2 lần, một khi được phỏng vấn ngoài sân và một khi đã vào ngồi trong phòng họp báo. Mọi chuyện ra sao bạn biết không, Abramovich đớp cái thính ấy nhanh như anh bồ nông gặp em cá mòi. Chưa đầy 3 tuần sau, Mourinho trở lại Stamford Bridge.

Hai ví dụ trên cho thấy rằng - Mourinho là bậc thầy trong việc sử dụng từ ngữ để ám chỉ ai đó hoặc một hành động cá thể nào đó khi ông cầm nắm cuộc chơi. Theo lý, Mourinho lẽ ra đã đưa Conte vào cuộc chiến này sớm hơn. Tuy nhiên, ông thua Conte 3 trong 4 lần đối đầu và dường như chưa nhận ra bất kỳ điểm yếu nào của Conte. Conte với vốn tiếng Anh hạn chế luôn có những câu trả lời an toàn và hiếm khi tạo ra áp lực cho các nhà báo; điều đó khiến bầu không khí trong phòng họp dịu lại như một bữa tiệc trà chiều. Mourinho không thể gọi Conte là kẻ thất bại như Wenger, và cũng đủ thông minh để không chế giễu vốn tiếng Anh của HLV Chelsea khi Conte là Mr. Nice trong mắt truyền thông Anh Quốc.

 - Bóng Đá

 Mourinh không còn tinh tế như ngày trẻ. 

Điều đáng tiếc ở đây, không giống như những trận chiến được chuẩn bị kỹ lưỡng khác, Mourinho khơi mào cuộc chiến với Conte trong trạng thái vô thức, điều ông không thực sự giỏi.

Trong những cơn nóng giận, Mourinho chưa bao giờ cho thấy mình xuất chúng trong việc giải quyết vấn đề. Câu chuyện về cô bác sĩ Eva sẽ không khiến ông mất ghế nếu Mourinho ở một đất nước khác, nơi truyền thông đại chúng không quá phức tạp như Anh Quốc. Mourinho bị phóng viên hỏi xiên hỏi vẹo sau trận hòa đáng thất vọng trước Southampton, đỉnh điểm là những lời nhận xét cho rằng ông thiếu nhiệt huyết trong cách huấn luyện.

 - Bóng Đá

 Eva Carneiro là một trong những lý do khiến Mourinho chia tay Chelsea.  

Mourinho không biết rằng câu trả lời thiếu suy tính trong cơn nóng giận của mình đã bị cánh báo chí biến hẳn thành phát súng dành cho Conte, “chẳng nhẽ các anh phải bắt tôi lăn lộn ngoài đường biên như một đứa trẻ hay sao”. Nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó, Mourinho và cả Conte đã không mất ngủ suốt những ngày qua.

Câu nói của Mourinho được đưa đến tai Conte theo phiên bản bóp méo của các nhà báo mà ở đó, họ cho rằng Mourinho đang ám chỉ Conte. Mourinho có ám chỉ Conte hay không, chả ai biết, nhưng lời đáp lại của Conte với thông điệp Mourinho bị mất trí và lãng quên những gì ông từng làm trong quá khứ cho thấy rằng - Antonio bị truyền thông dắt mũi quá dễ dàng.

 - Bóng Đá

 Mourinho và Conte trở thành đối trọng mới ở Premier League. 

Với bản tính không chịu thua ai của Mourinho, ông hiếm khi cho mình đặc quyền phải nhượng bộ. Tuy nhiên, theo cả những cái tên gạo cội như nhà báo Sam Wallace hay người thân Matt Law của Chelsea trên tờ Telegraph, Mourinho đã cố phân trần về sự hiểu lầm của Conte với lời nói trước đó của ông và tránh né những câu hỏi trực tiếp về Conte dành cho mình trong xuyên suốt buổi họp báo sau trận gặp Everton.

Mourinho đứng giữa hai thái cực; hoặc là nuốt cay, hoặc là tận dụng cơ hội này để gây chiến với Conte. Mourinho có lẽ đã đi đúng hướng trong việc hòa giải cho đến khi một tay nhà báo lôi câu chuyện dàn xếp tỉ số của Conte hồi ở Siena ra trước khán phòng. Những gì Mourinho thể hiện trước đó có quan trọng hay không, câu trả lời là không. Nhưng khoảng 5 giây và 15 con chữ phát ra từ cái miệng của Mourinho ở những thời khắc cuối cùng đã khiến câu chuyện leo thang đến mức, người ta quy cho Mourinho cái danh ‘con đàn bà’.

Mourinho không trực tiếp đưa câu chuyện dàn xếp tỉ số ra để đấu tố, “tôi không phải là người làm những chuyện như vậy, trong quá khứ và sau này cũng không bao giờ có chuyện đó” là câu trả lời của HLV MU dành cho anh phóng viên. Mourinho đơn giản chỉ hồi đáp một câu hỏi mà lẽ ra ông không nên trả lời. Cái bẫy được giăng ra, lý trí của Mourinho cứ thế mà sa vào, và vào ngay cái điểm Conte không muốn nhắc đến nhất, chẳng phải Conte đã sống trong 12 năm ám ảnh với tội trạng phản bóng đá trước khi được giải oan hay sao.

 - Bóng Đá

 Conte nhiều lần nóng máu vì cánh báo chí. 

Sau trận hòa nhạt trước Norwich, Conte đã dùng hai con chữ ‘little man’ dành tặng cho Mourinho. Mourinho có trẻ con hay không, có đấy. Thường thì khi già đi, người ta sẽ đưa ra những quyết định quyết đoán và chuẩn xác hơn, Mourinho thì làm ngược lại những gì ông từng thể hiện ngày trẻ.

Ông từng bảo Wenger là chuyên gia thất bại rồi lại tự nhận mình là kẻ thô lỗ sau đó, ông chê vốn tiếng Anh tệ hại của Ranieri nhưng lại mặc áo có in tên cựu HLV Chelsea khi gã thợ hàn bị Leicester sa thải, ông từng bảo Benitez như cục tạ trên băng ghế huấn luyện để rồi tự tố cáo bản thân mình trước những câu châm chọc từ phóng viên về tần suất lười hoạt động bất thường trên đường pitch.

Cơ sự đến mức này, khi con lao đã được ném, cả Conte và Mourinho đều phải bám theo nó. Tốc độ chóng mặt của thời đại số khiến đại chúng chỉ chú tâm vào một câu nói trong một bài viết mấy trăm chữ hay một video kéo dài vài chục giây thay vì vài chục phút.

Đại chúng tin vô điều kiện những gì các kênh đa phương tiện phát tán, họ không dành cả tiếng để xem lại những gì Mourinho đã nói hay dành thời gian nghiên cứu chi tiết vấn đề. Sẽ thật tiếc nếu qua chuyện này, hình ảnh Mourinho xấu đi trong mắt nhiều CĐV Chelsea từng thần tượng ông. Còn với Conte, hy vọng dù có thắng hay thua Mu đêm nay, ông sẽ dùng nó làm bàn đạp khiến mọi thứ tệ hơn. 

Conte bảo Mourinho thật bé nhỏ hay sự thật là cả hai quá nhỏ bé khi đối diện trước truyền thông.

    Bình Luận