Kết quả Lincoln 2-7 Liverpool: Ngày của những kép phụ

Dù chỉ tung ra đội hình phụ tại vòng 3 Cúp Liên Đoàn 2020/21, song Liverpool vẫn dễ dàng nghiền nát Lincoln với tỷ số 7-2, qua đó đoạt vé vào vòng 4, gặp Arsenal.

Bàn thắng
Lincoln:
Edun (60'), Montsma (66')
Liverpool: Shaqiri (9'), Jones (32', 36'), Minamino (18', 46'), Grujic (65'), Origi (89')

VIDEO: Lincoln City 2-7 Liverpool

Bước vào chuyến làm khách trước đội bóng hạng ba Lincoln, Liverpool trao cơ hội đá chính cho hàng loạt cầu thủ trẻ hoặc ngôi sao ít được ra sân ở đội một như Neco Williams, Harvey Elliott, Rhys Williams, Marko Grujić hay Xherdan Shaqiri.

Dù chỉ tung ra đội hình dự bị nhưng nhà ĐKVĐ Premier League vẫn tỏ ra quá mạnh so với Lincoln. Bằng chứng là chỉ sau 36 phút thi đấu, The Reds đã khiến đối thủ phải vào lưới nhặt bóng 4 lần, khởi đầu là bàn mở tỷ số của Shaqiri ở phút thứ 9 sau pha dứt điểm quyết đoán.

Chưa đầy 10 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi cho Liverpool nhờ công của tiền đạo người Nhật Bản, Takumi Minamino. Ở quãng thời gian sau đó, The Reds tiếp tục áp đảo hoàn toàn và chỉ trong vòng 4 phút, từ 32 đến 36, Curtis Jones lập cú đúp giúp thầy trò Juergen Klopp dẫn trước 4-0.

Minamino ghi cú đúp trận này

Ngay đầu hiệp 2, Minamino một lần nữa điền tên lên bảng điện tử giúp Liverpool nâng tỷ số lên 5-0. Lợi thế quá an toàn khiến hàng thủ của đội khách có phần chủ quan, và hệ quả là họ bị Lincoln chọc thủng lưới 2 lần trong vòng 6 phút, từ 60 đến 66, lần lượt nhờ công của Edun và Montsma. Tuy nhiên, Liverpool vẫn có thêm một bàn thắng xen giữa với sự tỏa sáng của Grujic.

Tiền đạo trẻ Divock Origi là người ghi bàn thứ 7 cho Liverpool ở phút 89, qua đó khép lại thắng lợi giòn giã 7-2 chung cuộc trước Lincoln. Như vậy, Liverpool đã đoạt vé vào vòng 4 Cúp Liên Đoàn Anh 2020/21, đại chiến với Arsenal.

XEM THÊM

Nketiah lại ghi bàn, Arsenal hạ Leicester để vào vòng 4 cúp Liên đoàn

Man City và những mảng bóng tối còn sót lại

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận