Trước khi các giải đấu tại Châu Âu bị hoãn do ảnh hưởng từ virus Corona, Manchester United đã trải qua mạch trận thăng hoa trên mọi mặt trận.
Quỷ Đỏ bất bại 11 trận, bám đuổi sát sao vị trí thứ 4 của Chelsea trên BXH Premier League, cũng như tiến sâu ở cả 2 đấu trường Europa League lẫn FA Cup.
2 tân binh mùa đông - Bruno Fernandes và Odion Ighalo được xem như 2 chìa khóa mở ra chuỗi trận ấn tượng của United. Tuy nhiên ngay cả ở những màn trình diễn nhạt nhòa trước đó, vẫn có các điểm sáng nhất định trong đội hình đội chủ sân Old Trafford.

Greenwood là điểm sáng của United.
Một trong số những tia sáng le lói trên là Mason Greenwood. Được ông thầy Ole Gunnar Solskjaer trao cơ hội, tài năng 18 tuổi đã không phụ sự tin tưởng. Tính đến thời điểm hiện tại, Greenwood có cho mình 12 pha lập công cho đội một United trên mọi đấu trường.
Mới đây, trong 1 đoạn video hé mở qua Instagram cá nhân, Greenwood đã hồi tưởng lại ngày mình mới 6 tuổi. Khi đó sản phẩm lò Carrington vào sân từ vai trò dự bị cho đội bóng địa phương tại Bradford - Idle Juniors và gây ấn tượng mạnh với các tuyển trạch viên Quỷ Đỏ.
"Lần đầu các trinh sát United đến xem, tôi đang thi đấu cho Idle Juniors." Greenwood tiết lộ. "Tôi nhớ chúng tôi đang thua 0-2 hay đại loại thế."
"Và rồi tôi vào sân và bùng nổ. Tôi đã ghi 10 bàn. Tôi từng nhận bóng, chạy qua tất cả và sút vào lưới. Chạy trở lại rồi tiếp tục làm thế cho đến khi hồi còi mãn cuộc vang lên."
Xem Solskjaer nhận xét về Man Utd không có Pogba:
Bình Luận