Rõ ràng sau những gì đã xảy ra, Sarri cần nghiêm túc xem xét tương lai của cái tên vốn được coi như "bất khả xâm phạm".
Như đã biết, rạng sáng ngày nay Chelsea vừa phải nhận thất bại kinh hoàng 0-4 trước Bournemouth, một thất bại khiến huấn luyện viên Maurizio Sarri đứng trước nguy cơ bị sa thải. Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến "bi kịch" của đội bóng thành tây London, rất nhiều cái tên đã bị đem ra chỉ trích. Và với tư cách là "hạt nhân" trong lối chơi "Sarri-ball", Jorginho tất nhiên không thể thoát khỏi việc bị CĐV đẩy vào "tâm bão":

Serie A chưa bao giờ là EPL, Jorginho sẽ khiến ông mất việc đó. Hãy thử hỏi Conte về Bakayako. Thức tỉnh đi Sarri!

Azpi hiếm khi chơi tốt, Rudiger thì phập phù, Luiz cùng Alonso thì như đống ***. Jorginho chỉ là một thương vụ lỗ vốn, Kovacic cũng là đồ bỏ, Willian đá giống thằng hề. Còn Pedro mua chỉ tổ phí tiền, Kovacic thì chẳng có gì để nói. Ngôi sao duy nhất là Hazard lại không nghiêm túc. Tất cả đã dẫn đến việc Chelsea trồi sụt như ngày hôm nay.

Những gì chúng ta đã làm vừa qua cũng là điều chúng ta đã làm trong phần lớn thời gian tính đến lúc này. Những đường chuyền chậm chạp, vô nghĩa, không mục đích và cứng nhắc. Đó chính là "Sarri-ball". Sarri nên xách vali rời khỏi CLB thì hơn. Và khi đi, ông ta nên mang theo cả Jorginho.

Lúc này chẳng gì tốt hơn là nói tạm biệt với Chelsea. Tôi sẽ trở lại khi nào Hazard, Luiz cùng Jorginho rời CLB. Tôi còn quá trẻ để chết vì cao huyết áp.

Bình Luận