Arsenal hòa thất vọng: Arteta nổi điên, suýt tẩn cầu thủ đối phương

Arsenal đã bị Crystal Palace cầm hòa ngay tại Emirates. Và HLV Arteta đã không giữ được bình tĩnh trong trận đấu này.

   

Video HLV Arteta va chạm với cầu thủ Crystal Palace (Nguồn: K+):

Chuỗi chiến thắng liên tiếp của Arsenal đã dừng lại ở con số 4 bằng trận hòa không bàn thắng trước Crystal Palace. Dù được chơi trên sân nhà, "Pháo thủ" đã không thể tạo ra được nhiều cơ hội đáng chú ý lên khung thành của đội khách.

Arsenal hòa thất vọng: Arteta nổi điên, suýt tẩn cầu thủ đối phương - 1

HLV Mikel Arteta đã không giữ được bình tĩnh

Trận đấu này không có nhiều điều để nói nhưng HLV Arteta lại khiến người ta phải chú ý. Cụ thể, ở phút 84, khi cầu thủ Townsend bên phía Crystal Palace đang nỗ lực cứu bóng khỏi hết đường biên dọc thì HLV Arteta bất ngờ đưa chân ra.

Tình huống quay chậm lại cho thấy bóng đã đi hết đường biên và trước đó, Nkatiah của Arsenal đã bị một cầu thủ bên phía Crystal Palace phạm lỗi. Vì vậy, mục đích của HLV Arteta là muốn đưa trái bóng trở lại sân càng nhanh càng tốt. Nhà cầm quân 38 tuổi và Townsend sau đó đã có lời qua tiếng lại nhưng rất may là không có va chạm nào xảy ra.

Sau trận đấu, nhà cầm quân 38 tuổi phát biểu: "Tôi thất vọng vì chúng tôi muốn giành chiến thắng trong trận đấu nhưng tôi nghĩ hòa là một kết quả công bằng. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều áp lực trong khoảng thời gian cuối trận nhưng không có cơ hội thực sự đáng chú ý. Chúng tôi thiếu đường chuyền cuối cùng hoặc thời gian hoặc cú sút cuối cùng và có lẽ chúng tôi phải tạo ra nhiều hơn để có thể giành chiến thắng.

Tôi muốn chứng kiến ​​một chiến thắng ngày hôm nay và ghi được một vài bàn thắng nhưng đáng buồn là điều đó đã không xảy ra. Tôi không thể đỗ lỗi cho tinh thần, tinh thần chiến đấu mà họ đã cố gắng cho đến phút cuối cùng nhưng nó không đủ ở trận đấu này."

Trận hòa này khiến Arsenal vẫn giậm chân ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Khoảng cách giữa "Pháo thủ" và đội dẫn đầu MU đã lên tới 12 điểm. Ở vòng đấu tới, đoàn quân của HLV Arteta sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà và tiếp đón Newcastle.

    Bình Luận