Bi hài Liverpool từng suýt mua nhầm cầu thủ chỉ tồn tại trên… TV

Một cầu thủ không có trong đời thực đã từng suýt được Liverpool chiêu mộ.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá đã luôn mang đến những thương vụ điên rồ, những cú vồ hụt bất ngờ và những sự cố bi hài khác. Nhưng có lẽ một trong những sự cố kỳ quặc nhất lại đưa bóng đá lấn sang khía cạnh… phim truyền hình.

Bi hài Liverpool từng suýt mua nhầm cầu thủ chỉ tồn tại trên… TV - 1

Liverpool thua Watford 0-1 ngay tại Anfield trong ngày đầu tiên của Premier League mùa 1999/2000

Vào cuối năm 1999, MU cùng với Arsenal và Leeds đang trong một cuộc vô địch khá sát sao mặc dù MU rốt cuộc bỏ xa đối thủ xếp sau tới 18 điểm khi mùa giải kết thúc. Trong khi đó Liverpool đang chật vật trong việc tranh suất dự Champions League (chỉ top 3 mới được dự) và họ cần một sự bổ sung lực lượng để cải thiện phong độ.

Vị trí hậu vệ trái là một trong những nơi Liverpool cần tăng cường, và họ đã quyết định chọn người mình muốn mua là Didier Baptiste. Anh này là một hậu vệ trái thi đấu cho Monaco và là thành viên của tuyển U21 Pháp, và mức giá dành cho Baptiste được cho là vào khoảng 3,5 triệu bảng. Giá cả khá mềm, HLV trưởng Gerard Houllier của Liverpool lại là người Pháp nên tin đồn không quá lạ.

Duy nhất một vấn đề: Didier Baptiste không tồn tại ngoài đời thực, anh ta là một nhân vật trong bộ phim truyền hình “Dream Team” của kênh Sky 1 tại Anh. Đó là một loạt phim nói về một CLB có tên Harchester United, và thành viên của đội bóng giả tưởng này thường xuyên lâm vào đủ các cuộc khủng hoảng ngoài sân cỏ. Loạt phim dài tập này chiếu tổng cộng 419 tập và chỉ kết thúc vào năm 2007, nhưng đã bị lãng quên từ khi ngưng phát sóng.

Bi hài Liverpool từng suýt mua nhầm cầu thủ chỉ tồn tại trên… TV - 3

"Didier Baptiste"

Các tập phim vẫn có thể được tìm thấy trên các trang mạng bao gồm cả YouTube và người xem sẽ được thấy một kịch bản mà phim Ấn Độ cũng phải “chào thua”: diễn biến trên sân chứng kiến Harchester đấu sòng phẳng với Arsenal hay Chelsea, có thăng hạng và xuống hạng, dự cúp châu Âu đi song song với các vụ án mạng, bắt cóc, và tập cuối phim chứng kiến đoạn kết là cả một SVĐ bị phóng hỏa trong lúc 2 đội đang đấu trận quyết định chức vô địch Premier League.

Nhân vật Didier Baptiste xuất hiện ở mùa thứ 3 của phim và trong một tập phim đã nói mình “được một CLB lớn dẫn dắt bởi một HLV Pháp quan tâm”. Khi đó tại Anh có Arsenal (Wenger) và Liverpool (Houllier) là hai CLB giống như mô tả, và có vẻ như câu chuyện này đã được nhắc đến trên diễn đàn online của các fan Arsenal.

Các fan Arsenal chỉ đùa cợt và biết Baptiste không có thật, nhưng cánh nhà báo đã được một ai đó bên phía diễn đàn Liverpool mớm cho thông tin rằng CLB này đang theo đuổi Baptiste, nghĩ rằng cầu thủ này tồn tại. Thông tin này được truyền sang cho tờ The Times đưa lên mặt báo, với đầy đủ thông tin về Didier Baptiste kèm theo lời bình “anh ấy sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho hàng thủ Liverpool”.

Bi hài Liverpool từng suýt mua nhầm cầu thủ chỉ tồn tại trên… TV - 4

HLV Houllier cũng có lúc tưởng Baptiste có thật, nhưng kịp nhận ra và chuyển sang mua cầu thủ khác

Bản CV đó khá ấn tượng khiến HLV Houllier phải ngó qua thông tin về Didier Baptiste. Tuy nhiên sau khi kiểm tra thông tin từ các kênh tin cậy, Houllier phát hiện ra rằng Baptiste chỉ là nhân vật trên phim truyền hình. Ông chuyển sang mua các cầu thủ khác, rốt cuộc Liverpool về đích thứ 4 mùa đó và chỉ được dự UEFA Cup.

Câu chuyện này khiến ngay cả một thành viên trong đội sản xuất bộ phim “Dream Team” cũng ngạc nhiên, nói: “Tôi chỉ có thể giả định rằng có ai đó đã xem phim và nghĩ là thật”. Còn Baptiste trong phim đã không có cái kết đẹp, anh này đá 44 trận cho Harchester nhưng bị đuổi khỏi CLB vì dàn xếp tỷ số: anh ta cố ý trượt một quả 11m để đội nhà xuống hạng, nhưng rốt cuộc Harchester vẫn trụ hạng thành công.

    Bình Luận