
Với việc hàng loạt các trận đấu đang bị hoãn để tránh nguy cơ lây lan Covid-19, nguồn thu của các CLB đương nhiên cũng giảm đi đáng kể. Vấn đề là trong tình cảnh khó khăn như hiện nay, để tồn tại các CLB vẫn phải gồng mình lên để gánh những khoản chi phí khổng lồ.
Theo tờ Daily Mail, các đội bóng ở giải đấu số 1 xứ sở sương mù vẫn chưa thanh toán chồng hóa đơn lên đến 300 triệu bảng cho giới đại diện. Họ đã nợ tiền từ cuối tháng trước và nếu không thể giải quyết vấn đề thì sẽ bị các đại diện đưa ra tòa. Đáng chú ý, nhiều đại diện cũng sẵn sàng "giãn nợ" cho những CLB nhỏ, nhưng họ lại không chịu thông cảm cho những đội bóng lớn trước đây từng kiếm được vô số tiền từ bản quyền truyền hình và bán vé.
Mùa giải trước, Liverpool là đội hào phóng nhất với các đại diện ở giải Ngoại hạng Anh khi chi ra 43,8 triệu bảng. Xếp ở các vị trí tiếp theo trong top 3 lần lượt là Chelsea (26,8 triệu bảng) và Man City (24,1 triệu bảng). Thông thường, các đại diện sẽ được trả 5% phí chuyển nhượng nếu mang về cho CLB một cầu thủ nào đó.
Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như "siêu cò" Mino Raiola là đại diện của tiền vệ Paul Pogba đang đá cho M.U. Còn nhớ sau khi đạo diễn vụ Pogba từ Juventus tới M.U năm 2016, tay "cò" này đã bỏ túi khoản tiền hoa hồng lên đến 41 triệu bảng.
XEM THÊM
Cuối cùng, Messi và Ronaldo cũng về 'chung 1 đội'
Arteta tiết lộ về cuộc chiến chống 'quái vật' Covid-19
Thấy và chưa thấy gì từ cuộc họp quyết định số phận Premier League?
Bình Luận