Chân dung 5 sao MU âm mưu ‘bẻ ghế’ của Ruben Amorim

Chiếc ghế HLV trưởng ở MU của HLV Ruben Amorim đang lung lay dữ dội, đặc biệt sau khi Quỷ đỏ thua thảm 1-3 trên sân của Brentford đêm thứ Bảy. Theo truyền thông Anh, có 5 ngôi sao đang âm thầm “bẻ ghế” của ông thầy người Bồ Đào Nha
1
Bruno Fernandes

Chân dung 5 sao MU âm mưu ‘bẻ ghế’ của Ruben Amorim

Fernandes là tội đồ của MU trong thảm bại 1-3 trước Brentford. Cụ thể, ở nửa cuối hiệp 2, Quỷ đỏ được hưởng phạt đền. Nếu thành công, Fernandes sẽ giúp đội nhà gỡ hòa 2-2 và khi đó MU có hy vọng ngược dòng giành chiến thắng. Nhưng tuyển thủ Bồ Đào Nha lại sút quá nhẹ, khiến thủ môn Caoimhin Kelleher dễ dàng cản phá. Đây là trận đấu mà Fernandes thi đấu vô hồn, đặc biệt chuyền bóng rất tệ.

2
Diogo Dalot

Thể lực không đảm bảo do mới trở lại sau chấn thương, nhưng Dalot lại quá ham lên bóng. Trong một tình huống dâng cao như thế, anh để lộ khoảng trống chết người trong hệ thống phòng ngự của MU. Cầu thủ của Brentford đã nhanh chóng khai thác pha bóng hớ hênh này của Dalot để tổ chức tấn công. Nhờ đó, họ có được bàn nhân đôi cách biệt do tiền đạo Igor Thiago thực hiện.

3
Luke Shaw

Chân dung 5 sao MU âm mưu ‘bẻ ghế’ của Ruben Amorim

Luke Shaw là một trong những cầu thủ bị các fan của MU “tấn công” nhiều nhất sau trận thua Brentford. Tuy là hậu vệ, nhưng anh thi đấu “đủng đỉnh như cháu ăn cưới bà”, gần như không có pha đánh chặn hay truy cản đáng chú ý nào. “Hết tuần này đến tuần khác, Shaw liên tục lừa dối chúng ta. Không hiểu vì sao ông Ruben Amorim cứ tin tưởng để hắn ta đá chính?!”, một fan của MU bức xúc.

4
Patrick Dorgu

Dorgu thi đấu có khỏe nhưng không có khôn. Nhận xét một cách khắt khe thì anh thuộc loại “nhiệt tình cộng với sự ngu dốt thành phá hoại”. Những pha lên bóng và kiến tạo của cầu thủ 20 tuổi này không mang lại sự hiệu quả cao. Đã vậy, anh thường xuyên để lộ những khoảng trống ở bên cánh của mình, tạo điều kiện cho các cầu thủ Brentford có cơ hội tổ chức những đợt phản công nhanh.

5
Manuel Ugarte

Chân dung 5 sao MU âm mưu ‘bẻ ghế’ của Ruben Amorim

Anh là một mắt xích bị lỗi trong hệ thống phòng ngự từ xa của MU. Thể lực kém, khả năng phán đoán tình huống không tốt khiến Ugarte thường xuyên bị các tiền vệ của đội chủ nhà lấn lướt. Đó là lý do giải thích tại sao Quỷ đỏ rất hay phải hứng chịu những pha tấn công vỗ mặt từ Brentford. Tuy thi đấu ở vị trí thường xuyên xảy ra xung đột, nhưng Ugarte ở trận này chỉ có 43 lần chạm bóng.

    Bình Luận