David de Gea đã phải nhận bàn thua sau cú sút có quỹ đạo khá dị của tiền vệ Granit Xhaka. Đáng chú ý là bàn thua này đến một phần từ sự chủ quan của thủ thành người Tây Ban Nha.

Trong trận Super Sunday ở vòng 30 Premier League, Arsenal đã bất ngờ có được bàn mở tỷ số vào lưới Man United ở ngay phút thứ 13. Người ghi bàn là Granit Xhaka, nhưng người được nhắc đến nhiều hơn lại là thủ môn David de Gea.
Đó là một tình huống tấn công đơn giản của đội chủ nhà. Nhận bóng ở khoảng cách hơn 25m, tiền vệ người Thụy Sỹ bất ngờ tung ra cú sút xa về phía khung thành M.U.
Cú sút của anh không quá căng nhưng bóng đi liệng và đập đất khiến quỹ đạo trở nên rất khó đoán. Thêm vào đó, De Gea cũng có phần chủ quan trước tình huống sút bóng của đối thủ.
Kết quả là trái bóng đã bay thẳng vào lưới trước sự bất lực của thủ thành người Tây Ban Nha. Tỷ số được mở đầy bất ngờ cho đội chủ nhà Arsenal còn De Gea đành cay đắng tự trách bản thân đã quá chủ quan.
Bàn thắng mở tỷ số của Xhaka
Bình Luận