Liverpool lập kỷ lục buồn ở trận thắng Wolves

Dù giành được chiến thắng 2-1 trước Wolves, Liverpool lại chẳng thể khiến người hâm mộ hài lòng. Đơn giản bởi, sau khi dẫn trước 2 bàn, đội bóng của HLV Arne Slot đã có màn trình diễn vô cùng tệ hại trong hiệp đấu thứ 2.

Tiếp đón đối thủ xếp tận vị trí thứ 17 trên BXHở vòng 25 Premier League 2024/25, Lữ đoàn đỏ đã có sự khởi đầu như mơ khi dẫn dẫn trước Wolves tới 2 bàn sau 37 phút bóng lăn. Đáng lẽ cách biệt còn có thể nới rộng hơn nếu trọng tài Simon Hooper không rút lại quyết định thổi phạt đền đội khách ở phút 60.

Bất chấp thực tế trên, Liverpool vẫn khiến các fan thất vọng vì họ để cho Matheus Cunha gỡ lại một bàn cho Wolves (67'). Đã vậy, đội chủ nhà còn chơi rất hời hợt khi không tung ra nổi cú dứt điểm nào sau giờ nghỉ. Ở chiều ngược lại, Wolves đã tạo ra không ít sóng gió trước khung thành của thủ môn Alisson Becker. Và nếu may mắn hơn, có lẽ các vị khách đã có thể ra về với ít nhất 1 điểm.

Đáng chú ý, kể từ khi Opta thu thập dữ liệu các trận đấu tới nay (bắt đầu từ mùa 2003/04), đây mới là lần đầu tiên Liverpool không hề oanh tạc cầu môn đối phương trong 45 phút cuối, ở một trận đấu thuộc Premier League diễn ra tại Anfield. Tuy lập kỷ lục buồn như vậy, nhưng Liverpool vẫn đang là đội bóng có thứ hạng tốt nhất ở giải Ngoại hạng Anh 2024/25, khi đã thu về 60 điểm sau 25 vòng.

Với cá nhân HLV Arne Slot của Liverpool, chiến lược gia người Hà Lan này có quyền tự hào, vì ông chỉ xếp sau duy nhất đồng nghiệp Jose Mourinho về thành tích sau 25 trận đấu đầu tiên ở Premier League. Còn nhớ ở mùa giải 2004/25, "Người đặc biệt" từng giúp Chelsea thu về tới 64 điểm trong quãng thời gian tương tự.

    Bình Luận