Liverpool nguy cơ sụp đổ: “Bóng ma” thoái trào quay lại ám ảnh HLV Klopp

Các thất bại trước Man City và Leicester gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh với HLV Jurgen Klopp về một thời kỳ thoái trào của các đội bóng do ông dẫn dắt.

   

4 bàn thua của Liverpool ở trận gặp Man City

Trước khi đến Liverpool, Klopp đã dành 7 năm ở Mainz 05, rồi sau đó là 7 năm ở Dortmund. Kết thúc mùa giải năm nay, vào tháng 6/2022, ông sẽ chạm cột mốc 7 năm khác ở Liverpool. Dù hợp đồng mới của Klopp tại sân Anfield (được ký vào năm 2019) còn đến năm 2024, không ai có thể chắc chắn 100% chiến lược gia người Đức sẽ tiếp tục ở lại hay một lần nữa ra đi, như chu kỳ 7 năm của ông.

Liverpool nguy cơ sụp đổ: “Bóng ma” thoái trào quay lại ám ảnh HLV Klopp - 1

Liverpool tỏ ra thụ động trong lúc các đối thủ đều chủ động

Nhìn vào 2 thất bại đau đớn 1-4 trước Man City ngay trên sân nhà và 1-3 trước Leicester trên sân khách, rộng ra là một mùa giải đầy rẫy những điều tiêu cực xảy đến với Liverpool, người ta có quyền nghĩ về một sự thoái trào của đội đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. Giải đấu khốc liệt nhất thế giới có sự chuyển dịch và đổi thay được tính bằng ngày, bằng tháng, mà những ai đứng yên đều phải trả một cái giá đắt.

Những lần ra đi trước đây của Klopp tại Mainz 05 và Dortmund đều diễn ra trong bối cảnh ông bế tắc với hoàn cảnh của mình tại đội bóng, và chính Mainz 05 hay Dortmund ở những thời điểm đó cũng không cho thấy sức bật lớn trong tương lai.

Klopp có công đưa Mainz lên Bundesliga ở mùa giải thứ 3 của mình, trụ lại ở 2 mùa tiếp theo rồi xuống hạng ở mùa thứ 3. Mùa 2007/08, Mainz về thứ 4 chung cuộc ở giải Hạng 2, không thể có suất lên hạng và cũng mất luôn Klopp.

Tới Dortmund, Klopp lật đổ sự thống trị của Bayern Munich trong hai 2 mùa giải liên tiếp, nhưng rồi cũng sụp đổ rất nhanh, kém Bayern tới 25 điểm ở Bundesliga mùa 2012/13. Đến mùa 2014/15, Dortmund nằm ngoài top 5 Bundesliga và Klopp ra đi.

Thành công mà Klopp gặt hái cùng Liverpool ở 2 mùa gần nhất với những chức vô địch Champions League và Ngoại hạng Anh, có thể coi là đỉnh cao của ông ở sân Anfield. Nhưng đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy “The Kop” đang tuột dốc.

Chấn thương của Van Dijk không phải là cái cớ cho quá trình đi xuống này của Liverpool. Trên thực tế, khi Van Dijk còn chưa phải làm bạn với chấn thương, Liverpool vẫn phải nhận thất bại bẽ bàng 2-7 trước Aston Villa. Điều này chỉ ra "Lữ đoàn đỏ" không còn là đội bóng quá đáng sợ.

Liverpool nguy cơ sụp đổ: “Bóng ma” thoái trào quay lại ám ảnh HLV Klopp - 3

Những chốt chặn đáng tin cậy nhất đều gặp vấn đề

Cách chơi “thời thượng” của Liverpool với lối đá pressing tầm cao, vây bắt và tấn công “điện xẹt” đang bị các đối thủ ở Ngoại hạng Anh bắt bài. Trận hòa trước Burnley hay trận thua trước Brighton trên sân nhà đã nói lên tất cả. Sự phát triển của công nghệ hỗ trợ chiến thuật khiến lối chơi của “The Kop” trở nên ngày càng dễ đoán.

Thêm nữa, trong bối cảnh các ngôi sao của họ cũng không đạt được sự sung mãn nhất về tinh thần lẫn thể lực, việc Liverpool liên tiếp phải đón nhận những kết quả kém tích cực không phải là điều gì đó quá bất ngờ.

Việc Alisson Becker, một trong những chốt chặn đáng tin cậy bậc nhất có lẽ chỉ sau Van Dijk, mắc 2 sai lầm chết người chỉ trong 3 phút ngắn ngủi ở trận gặp Man City, và ngay sau đó là pha phối hợp thiếu ăn ý với tân binh Kabak ở trận gặp Leicester đã bóc trần thực trạng của dàn sao Liverpool ở mùa này.

Sadio Mane, cầu thủ hay nhất trên hành trình vô địch Ngoại hạng Anh của Liverpool năm ngoái, mới ghi được 7 bàn tới nay. Alexander-Arnold sở hữu 13 pha kiến tạo mùa trước nhưng tới nay mới chỉ có 3 đường “dọn cỗ”. Ngoại trừ Mohamed Salah, không có tiền vệ hoặc cầu thủ tấn công nào của Liverpool duy trì được phong độ đẳng cấp như mùa trước.

Bình luận trên Sky Sports sau trận thua của Liverpool trước Man City, cựu HLV Graeme Souness cho rằng đội chủ sân Anfield sa sút mùa này vì không chịu đầu tư nâng cấp đội hình: “Khi bạn ở đỉnh cao, đó là lúc phải đầu tư lớn. Liverpool đã không làm thế. Đáng ra sau khi vô địch, Liverpool phải đầu tư mạnh hơn. Đó là lúc họ dễ mua ngôi sao, phục vụ cho tương lai lâu dài”.

Có lẽ đây đúng là điều “The Kop” cần làm. Họ nên “ngừng kêu ca về những người vắng mặt”, mà hãy “nói về những cầu thủ đang sẵn sàng”, như Souness nhận định.

    Bình Luận