Với việc hầu hết đội hình đang trở về tuyển quốc gia làm nhiệm vụ, có chút cảm giác thấp thỏm bao trùm Man City trong buổi tập đầu tiên ở giai đoạn tiền mùa giải trước trận mở màn Premier League gặp Wolves sau đây 3 tuần.
Riyad Mahrez là ngôi sao đáng chú ý hiếm hoi tham dự buổi tập của Man City. Ngoài ra, có hai gương mặt mới là thủ môn Zack Steffen và hậu vệ cánh trẻ tuổi Yan Couto, kèm theo đó là hàng loạt cái tên đã bị cho "ra rìa" mùa trước gồm Philippe Sandler, Tosin Adarabioyo, Taylor Harwood-Bellis và Tommy Doyle.
Hiện tại, Man City vẫn tiếp tục lùng sục trên thị trường chuyển nhượng để đưa về những tân binh chất lượng, trong đó nổi bật là Lionel Messi. Điều này đồng nghĩa các ngôi sao hiện tại của The Citizens phải nỗ lực tối đa để cạnh tranh suất đá chính trong đội hình mùa tới. Và giai đoạn tiền mùa giải sẽ là cơ hội vàng cho không ít cầu thủ của Man City ghi điểm trong mắt HLV trưởng Pep Guardiola.
Ví dụ, tranh thủ khi tân binh Nathan Ake đang hội quân cùng tuyển Hà Lan, John Stones và Nicolas Otamendi sẽ có thời cơ ngàn vàng để Pep thấy họ vẫn xứng đáng được ra sân. Cặp đôi này sẽ có 10 ngày ở giai đoạn tiền mùa giải để gây ấn tượng. Với việc Kalidou Koulibaly hiện lọt vào tầm ngắm của Man City, Stones cùng Otamendi hoàn toàn có thể lún sâu hơn nữa. Do đó, họ không chỉ chiến đấu cho một vị trí trong đội hình, mà xa hơn là về tương lai của chính mình.
Ở mùa giải 2020/21, Aymeric Laporte nhiều khả năng vẫn là sự lựa chọn số 1 nơi hàng thủ của Man City bất chấp Koulibaly có đến hay không. Dù vậy, việc cựu trung vệ Bilbao xuất hiện trong buổi tập của Man xanh tuần này chắc hẳn khiến ai nấy đều cảm thấy bất ngờ. Một lần nữa, Laporte đã bị tuyển Pháp ngó lơ dù màn trình diễn của anh xuyên suốt mùa trước không hề tệ.
Benjamin Mendy hiện cũng rơi vào tình cảnh tương tự, nhưng số phận của hậu vệ này chắc chắn éo le hơn nhiều. Chấn thương triền miên cộng thêm phong độ đi xuống đã khiến hậu vệ này không được trọng dụng. Với việc Angelino đang gây ấn tượng mạnh trong màu áo RB Leipzig, rõ ràng một hồi chuông cảnh báo đang gióng lên dành cho Mendy.
Trên mặt trận tấn công, Mahrez và Gabriel Jesus đang đối mặt với một mùa giải mang tính bước ngoặt. Nếu Messi cập bến Etihad, Mahrez gần như sẽ phải nhường lại suất đá chính bên cánh phải cho siêu sao người Argentina.
Trong khi đó, Sergio Aguero sẽ trở lại sau chấn thương, khiến Jesus không còn cách nào khác ngoài việc phải cố gắng hết sức để cạnh tranh suất đá chính. Kể từ sau thất bại của Man City ở Champions League, Jesus bị đánh giá là cái tên mãi không lớn của Man City nên cần thay thế.
XEM THÊM
M.U bất ngờ muốn 'nẫng' Thiago trên tay của Liverpool
Bình Luận