MU hòa cay đắng phút 90+6, lỡ top 3: Paul Pogba hay ai là tội đồ?

Sau khi xem lại các tình huống, 2 bàn thua của MU dường như đều xuất phát từ những sai lầm cá nhân.

   

Pogba mắc sai lầm khiến MU nhận bàn thua:

Trước khi MU bước vào cuộc đối đầu với Southampton, tiền vệ Paul Pogba tỏ ra vô cùng tự tin khi tuyên bố đội bóng đang không ngừng tiến bộ và sẵn sàng đoạt cú đúp danh hiệu (FA Cup và Europa League) vào cuối mùa.

MU hòa cay đắng phút 90+6, lỡ top 3: Paul Pogba hay ai là tội đồ? - 1

Pogba có một trận đấu đáng quên

Chính tinh thần hưng phấn giúp Pogba tiếp tục nhận vị trí chính thức trong cuộc đối đầu với Southampton. Tuy nhiên ở trận đấu vừa qua, ngôi sao người Pháp sinh năm 1993 lại gây thất vọng tràn trề.

Thi đấu bên cạnh Matic nhưng Paul Pogba chơi rất lóng ngóng và có ít nhất 2 tình huống mất bóng tạo cơ hội cho đối phương uy hiếp khung thành do David De Gea trấn giữ. Một trong số đó chính là pha bóng dẫn đến bàn mở tỷ số của Amstrong ở ngay phút 12.

Sau màn thể hiện nhạt nhòa, không ngạc nhiên khi Pogba đã bị HLV Solskjaer thay ra và phải nhường chỗ cho Fred ở phút 63. Trong khi đó, công sức bảo vệ những bàn thắng của Rashford, Martial cũng đổ xuống sông, xuống biển sau tình huống đá phạt góc cuối trận.

Ở pha bóng này, có thể thấy hàng thủ MU khá rối loạn và để cho Obafemi đánh bại De Gea với một pha dứt điểm cận thành.

Các góc quay chỉ ra rằng trung vệ đắt giá Harry Maguire đã theo kèm nhầm người khi anh lại ôm lấy chính người đồng đội Wan-Bissaka. Ngoài ra chính cựu cầu thủ Leicester không bật nhảy phá bóng tạo thời cơ cho Obafemi ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Sau khi xem lại tình huống, nhiều cổ động viên đã không tiếc lời châm chọc trung vệ của MU. Trong khi đó, chính Maguire đã thừa nhận sai lầm của mình vì sự thiếu tập trung ở giây phút quyết định.

MU hòa cay đắng phút 90+6, lỡ top 3: Paul Pogba hay ai là tội đồ? - 2

Maguire kèm nhầm người 

“Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu và tạo ra rất nhiều cơ hội để kết liễu cuộc chơi. Tuy nhiên, toàn đội không đạt trạng thái tốt nhất và có một số điều chúng tôi cần cải thiện. Vào đầu mùa, MU có một thống kê tệ hại nhưng giờ đã tốt hơn nhiều. Khi chúng tôi có bốn người trước khung thành, đối thủ không thể ghi bàn. Vì thế, cả đội phải xem lại bàn thua."

Tuy nhiên, huyền thoại Paul Scholes mới đây đã lên tiếng chỉ trích Victor Lindelof. Theo cựu danh thủ người Anh, Lindelof mới là người mắc lỗi lớn nhất trong tình huống Southampton gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ cuối cùng. Anh không đủ mạnh mẽ và nhanh nhẹn trong việc theo kèm Michael Obafemi và bị đánh bại một cách dễ dàng.

Dù sao, kết cục trận đấu đã an bài. Các ngôi sao MU đã có những sơ suất trên sân và họ sẽ phải tập trung tối đa trong 3 trận "chung kết" sắp tới để đảm bảo được mục tiêu lọt vào top 4 bảng xếp hạng chung cuộc ngoại hạng Anh mùa giải năm nay.

    Bình Luận