Nathan Ake, đời chưa đẹp như mơ!

Nathan Ake đang tận hưởng quãng thời gian đẹp nhất ở Man City. Sau khi gây ấn tượng trong chuyến du đấu trước mùa giải, trung vệ người Hà Lan đã chơi trọn vẹn 90 phút trong cả hai trận đấu của Man xanh gặp Liverpool và West Ham.
Nathan Ake, đời chưa đẹp như mơ!

Trong hai năm qua, Nathan Ake đã trải qua thời gian không dễ dàng. Sự xuất hiện của Ruben Dias khiến trung vệ người Hà Lan không được thi đấu nhiều. Trong hai mùa giải, anh chỉ ra sân 24 trận ở Premier League. 

Thực tế, Nathan Ake đã nghĩ tới chuyện ra đi. Trong mùa Hè này, anh đã đồng ý điều khoản cá nhân với Chelsea. Dù vậy, sau đó, thương vụ này đổ bể bởi hai CLB không thống nhất về mức phí chuyển nhượng.

Việc John Stones và Aymeric Laporte không thể tham dự tour du đấu mở ra cơ hội với Nathan Ake. Anh đã nắm lấy cơ hội này. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng cựu cầu thủ Bournemouth nghiễm nhiên có suất chính.

Dù thi đấu ổn trước West Ham nhưng Nathan Ake vẫn bị xem là mắt xích yếu nhất hàng thủ. Không phải vì anh kém cỏi mà những đồng đội khác chơi quá nổi bật. Trong hệ thống 2-2-3-3 của Pep, hai hậu vệ cánh Kyle Walker và Joao Cancelo đã bao quát quá tốt khu trung tuyến. Rodri có điều kiện lùi sâu nhận bóng. Do đó, Nathan Ake không gặp vấn đề trong khâu phát động bóng.

Tuy nhiên, trước đối thủ mạnh hơn là Liverpool, Nathan Ake vẫn thi đấu chưa thực sự thoải mái. Khi ấy, người ta đã nói về sự thiếu vắng của Stones và Laporte.

Nói vậy để thấy rằng, Nathan Ake cần nỗ lực rất nhiều để có chỗ đứng. Trong thời gian tới, Man City chỉ gặp những đối thủ mềm như Bournemouth, Newcastle và Crystal Palace. Đây là cơ hội để trung vệ người Hà Lan thể hiện mình.

    Bình Luận