Man City: Nỗi lo của Bernardo Silva & sự khắc nghiệt của bóng đá

Trong thời gian gần đây, Bernardo Silva không dám đề cập đến tương lai của mình ở Man City. Đấy không phải nỗi lo “bất chợt”, mà ở góc độ nào đó, chính là sự bất an của ngôi sao người Bồ Đào Nha phản ánh hiện thực tàn khốc trong làng túc cầu.
Man City: Nỗi lo của Bernardo Silva & sự khắc nghiệt của bóng đá

Sau nhiều ngày im lặng trước tin đồn chuyển sang Barcelona, Bernardo Silva đã buộc phải lên tiếng: “Tôi rất hạnh phúc ở Man City! Nhưng không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Nếu ở lại, tôi vẫn vui vẻ bởi đội đã giúp tôi đạt được đẳng cấp này. Còn không thì, hãy chờ xem!”.

Xét ở góc độ tâm lý, phát biểu của Bernardo Silva cho thấy sự bất an. Bởi thông thường, một cầu thủ “hạnh phúc” sẽ bày tỏ nguyện vọng gắn bó lâu dài với CLB. Nói vậy để thấy, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã chuẩn bị tâm lý đón chờ điều không mong muốn. Thực tế, Bernardo Silva vẫn là nhân tố quan trọng của Pep. Mùa trước, cầu thủ này ra sân 50 trận đấu và ghi tới 13 bàn thắng. Nhưng dự cảm xấu của Bernardo Silva không phải không có cơ sở.

Mùa Hè năm ngoái, Man City từng suýt bán anh cho AC Milan. Tới năm nay, Man xanh “chưa phản ứng” với đề nghị của Barcelona. Thế nhưng, qua diễn biến tâm lý của Bernardo Silva thì có thể thấy, thương vụ này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Bernardo Silva không dám chắc về tương lai ở Man City

Sự bất an của Bernardo Silva phản ánh hiện thực khốc liệt của thế giới bóng đá. Đó là tình trạng “vắt chanh bỏ vỏ” với các cầu thủ. Chẳng nói đâu xa, trong làn gió đổi thay, Pep Guardiola đã đẩy Sterling, Zinchenko và cả Gabriel Jesus ra khỏi Etihad mùa Hè 2022. Hay trước đó, những Leroy Sane hay Ferran Torres đều bị bán dù còn trẻ. Không phải ai trong số họ cũng chuẩn bị sẵn tâm lý ra đi. Zinchenko thừa nhận “hụt hẫng” khi chưa muốn rời Man City lúc này.

Pep có quan điểm rõ ràng ở vụ Bernardo Silva: “Mọi thứ đều có thể xảy ra! Nếu cậu ấy ở lại thì tốt, nhưng có ra đi thì cũng không sao cả. Bóng đá vận hành theo cách như vậy. Không ai được phép dập tắt khát khao của người khác”.

Bernardo Silva năm nay bước sang 28, độ tuổi không còn quá trẻ. Pep lại chưa bao giờ thích những điều cũ kỹ. Bởi lẽ đó, cầu thủ này hoàn toàn có thể trở thành “nạn nhân” tiếp theo của cuộc cách mạng giống như Sterling, Zinchenko hay Jesus.

Có thể, trong Hè này, Man City vẫn giữ chân Bernardo Silva bởi chưa tìm được người thay thế. Nhưng ai mà biết điều gì sẽ xảy ra vào năm sau (hay thậm chí là kỳ chuyển nhượng mùa Đông). Sự bất an của Bernardo Silva là tiếng lòng với nhiều ngôi sao bóng đá lúc này. Họ sợ lâm vào bi kịch của sự lạc hậu, rồi bị ruồng bỏ.

    Bình Luận