Thua đậm Tottenham, CĐV M.U vẫn hát vang tên Mourinho

Bất chấp thất bại 0-3 trước Tottenham, HLV Jose Mourinho vẫn nhận được tình cảm đặc biệt từ người hâm mộ Manchester United.
Thua đậm Tottenham, CĐV M.U vẫn hát vang tên Mourinho
Trong bối cảnh áp lực tăng cao, M.U dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho một lần nữa gây thất vọng tràn trề khi để thua tan tác 0-3 trước Tottenham ngay trên sân nhà Old Trafford. Đó là thất bại nặng nề nhất Người đặc biệt từng phải nhận trên sân nhà trong suốt sự nghiệp và đánh dấu khởi đầu tồi tệ nhất của Quỷ đỏ tại Ngoại hạng Anh từ mùa 1992/93.

Nhân đó, CĐV Tottenham đã chế giễu Mourinho bằng cách hô vang "Sáng mai ông sẽ bị sa thải" hay "Ông không còn đặc biệt nữa đâu". Dù vậy, một bộ phận CĐV M.U vẫn thể hiện niềm tin vào Mourinho bằng cách nán lại sau trận để hô vang tên ông.

Đáp lại tấm thịnh tình, Mourinho đã tiến đến gần khán đài vỗ tay và lấy chiếc khăn cổ động M.U để vẫy. Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, Người đặc biệt cũng dành những lời có cánh để ca ngợi CĐV M.U sau khi đội nhà nhận thất bại nặng nề.

"Tôi không nghĩ việc thua một trận trên sân nhà là bình thường và phản ứng của người hâm mộ càng đặc biệt. CĐV của chúng tôi không đọc báo, không xem TV để phán xét. Họ thông minh hơn nhiều. Và họ đã đáp trả một cách tuyệt vời", ông nói.
    Bình Luận