Trai hư số 1 Ngoại hạng Anh bị đuổi vì xô xát học trò, muối mặt cả tá scandal

Sự nghiệp cầm quân của Joey Barton hiện tại cũng lận đận chẳng kém gì khi cựu tiền vệ lắm tài nhiều tật của Man City từng thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh trong quá khứ.

   

Video màn xô xát của HLV Joey Barton với cậu học trò Ched Evans khiến ông sớm mất việc ở Fleetwood Town:

Một trong những ngôi sao ngổ ngáo nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh chính là Joey Barton. Thời còn thi đấu, cựu tiền vệ từng khoác áo Man City, Newcastle, Queen Park Rangers và Burnley từng khiến các đội bóng chủ quản của mình khốn khổ vì những vụ tai tiếng mà anh gây ra.

Trai hư số 1 Ngoại hạng Anh bị đuổi vì xô xát học trò, muối mặt cả tá scandal - 1

Vụ xô xát với cậu học trò Ched Evans góp phần khiến HLV Joey Barton sớm bị CLB Fleetwood Town đuổi việc

Mới đây, Joey Barton trên cương vị HLV bóng đá chuyên nghiệp vừa chấm dứt quãng thời gian hơn 2 năm dẫn dắt Fleetwood Town (đội bóng đầu tiên anh cầm quân) sau khi bị CLB thuộc League One (giải hạng 3 nước Anh) sa thải hôm 4/1 vừa qua.

Theo Sportsmail tiết lộ, cựu danh thủ 37 tuổi này đã nổ ra màn tranh cãi gay gắt với học trò của mình là tiền đạo Ched Evans trong phòng thay đồ của CLB, sau khi họ thua 0-1 trước Swindon Town hồi tháng trước.

Điều này càng làm cho mối quan hệ giữa HLV Joey Barton với nhiều cầu thủ đội 1 của Fleetwood Town trở nên tồi tệ và như “giọt nước tràn ly”, đầu tuần qua, ban lãnh đạo đội chủ sân Highbury (trùng tên sân cũ của Arsenal) đã quyết định sa thải nhà cầm quân trẻ từng là tuyển thủ ĐT Anh.

Vụ bê bối xô xát với học trò Ched Evans ở Fleetwood Town lại càng khiến cho danh tiếng của Joey Barton càng thêm hoen ố. Trong quá khứ, ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Everton đã trải qua rất nhiều vụ scandal đáng xấu hổ.

Trai hư số 1 Ngoại hạng Anh bị đuổi vì xô xát học trò, muối mặt cả tá scandal - 3

Cựu tiền vệ 37 tuổi người Anh từng gây ra lắm vụ tai tiếng khi còn khoác áo Man City

Tháng 12 năm 2004, trong một bữa tiệc đón Giáng sinh cùng các đồng đội ở Man City, Joey Barton (khi đó 22 tuổi) đã nghịch rất dại khi vẩy tàn thuốc của một điếu xì gà vào mắt của Jamie Tandy khiến cho mí mắt của cầu thủ thuộc đội trẻ CLB này bị tổn thương.

Đến tháng 5 năm 2005, “gã trai hư” Barton đã đâm gãy chân một người đi bộ khi anh lái xe qua trung tâm thành phố Liverpool lúc 2 giờ sáng.

Tháng 6 năm đó, cựu tiền vệ của Man City bị đuổi về nhà sớm khi đang cùng đội bóng này đến Thái Lan du đấu hè sau khi hành hung một CĐV 15 tuổi của Everton do bị chàng thiếu niên này lăng mạ.

Barton còn suýt lao vào đánh fan tuổi teen kể trên một trận “lên bờ xuống ruộng” nếu không được đồng đội cũ Richard Dunne can ngăn. Barton đã bị BLĐ Man City phạt tới 120.000 bảng và bị buộc phải tham gia một khóa điều trị chứng “cả giận mất khôn” của mình.

Đến tháng 9 năm 2006, Barton đã có hành vi tụt quần khoe “vòng 3” đầy trơ trẽn khi ăn mừng quá khích khi Man City gỡ hòa cuối trận làm khách của Everton trên sân Goodison Park ở giải Ngoại hạng Anh. Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã phạt ngôi sao sinh ra tại Huyton 2.000 bảng vì hành vi phản cảm này.

Tháng 5 năm 2007, Barton đã đánh người đồng đội Ousmane Dabo khiến cầu thủ này bất tỉnh ngay trên sân tập và phải nhập viện khẩn cấp để điều trị các vết thương ở đầu và võng mạc mắt bị rách. Barton đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và vào tháng 7 năm 2008, tòa đã kết án 4 tháng tù treo với “bad boy” này.

Trai hư số 1 Ngoại hạng Anh bị đuổi vì xô xát học trò, muối mặt cả tá scandal - 4

Barton chống nạng đến tòa nghe phán quyết vì hành hung dã man người đồng đội Dabo

Đến tháng 11 năm đó, anh bị FA treo giò đến 12 trận vì hành vi này và tội cuồng ngôn khi cho rằng FA cũng có trách nhiệm khi để dung túng nạn bạo lực sân cỏ lan tràn ở bóng đá Anh. Kèm theo đó, Barton phải nộp phạt 25.000 bảng.

    Bình Luận