

Điểm
Ryan
Burn
Dunk
Duffy
Lamptey
Bissouma
Propper
Gross
Trossard
Mooy
Maupay
Điểm
De Gea
Wan-Bissaka
Lindelof
Maguire
Shaw
Matic
Pogba
Fernandes
James
Martial
Rashford
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận


ghi bàn
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT


Video MU từng thắng Brighton 3-1 trên sân Old Trafford ở vòng 12 giải Ngoại hạng Anh mùa này (Bản quyền clip thuộc K+):
Bruno Fernandes liệu có được đá chính hay sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức?
Sau khi MU chật vật đánh bại Norwich City 2-1 ở tứ kết FA Cup, nhiều người đã đặt câu hỏi với HLV Ole Solskjaer về cách sử dụng tân binh Bruno Fernandes. Trước Norwich, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã cho thấy một số dấu hiệu sa sút nhẹ vì không đủ thể lực.
Bruno Fernandes bộc lộ thể lực bị bào mòn khi cùng MU đấu Norwich City ở tứ kết FA Cup vừa qua
Một số chuyên gia thậm chí cho rằng đây là màn trình diễn tệ nhất của Fernandes trong màu áo MU, cho dù anh là người kiến tạo cho Ighalo phút chót khiến trung vệ đối thủ, Timm Klose phạm lỗi và phải nhận thẻ đỏ.
Đây rõ ràng là vấn đề mà Solskjaer phải suy nghĩ. Liệu ông có dám mạo hiểm cất Fernandes ở thời điểm quan trọng này hay không. Về lý thuyết, Solskjaer có cơ sở để làm điều đó, bởi lẽ Paul Pogba đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng đóng vai “nhạc trưởng”. Tuy vậy, tiền vệ người Pháp không có sự ổn định cao như Fernandes và không ai dám chắc anh sẽ tiếp tục tỏa sáng sau những màn trình diễn ấn tượng vừa qua.
Lựa chọn tối ưu nhất với Solskjaer có lẽ là cho Fernandes ngồi dự bị và quan sát tình thế. Với 5 quyền thay người, ông có thể tung Fernandes vào sân bất cứ lúc nào và tùy theo diễn biến thực tế để cho tiền vệ này nghỉ ngơi bao lâu. Đây cũng là cách giúp HLV người Na Uy kiểm tra thực tế Fernandes hay Pogba mới là người quan trọng hơn với MU lúc này, đặc biệt khi Brighton là “thuốc thử” rất phù hợp.
Cảnh giác Brighton là chuyên gia ngáng đường
Đội bóng của Graham Potter đang chơi thứ bóng đá phòng ngự rất khó chịu. Trong 7 trận gần nhất, họ chỉ thua đúng 1 trận trước Crystal Palace, thắng 1, hòa 5. Các đội mất điểm trước Brighton bao gồm những cái tên quen thuộc như Sheffield United, Wolverhampton, Arsenal và Leicester City.
Bị Wolves vượt mặt, MU quyết đòi lại vị trí thứ 5
Cuộc đua top 4 mùa này ở giải Ngoại hạng Anh chặng nước rút đang vô cùng khốc liệt và khó lường với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Wolverhampton thách thức Leicester City, Chelsea và MU. Sau chiến thắng 1-0 trên sân Villa Park đấu Aston Villa tại vòng 32, "Bầy sói" Wolves đã có 52 điểm sau 32 vòng đấu và tạm chiếm vị trí thứ 5 của MU khi hơn "Quỷ đỏ" 2 điểm.
Thắng Aston Villa 1-0 giúp Wolves tạm chiếm vị trí thứ 5 trên BXH giải Ngoại hạng Anh của MU
Vì vậy, chỉ có thắng Brighton đêm nay ở sân The Amex, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer mới chiếm lại được vị trí ấy để tiếp tục bám đuổi Chelsea trên BXH.
Cảnh giác nỗi đau lặp lại ở tổ "Chim mòng biển"
The Amex đang là sân đấu "đi dễ khó về" với MU. 2 lần gần nhất hành quân đến đây vào các năm 2018 và 2019 ở giải Ngoại hạng Anh, "Quỷ đỏ" đều thua đội chủ nhà Brighton sát nút (0-1 và 2-3). Liệu lần này, MU có lại vấp ngã khi đấu "Chim mòng biển" khi đối thủ đang xếp thứ 15 và vẫn chưa thật sự an toàn trong cuộc chiến trụ hạng?
MU phải rất cảnh giác sau 2 cú vấp ngã gần nhất tại "hiểm địa" The Amex khi đấu Brighton
- Tình hình lực lượng: Brighton: Izquierdo chấn thương, Alzate, Webster bỏ ngỏ khả năng thi đấu MU: Phil Jones, Tuanzebe chấn thương - Bên lề: MU giữ sạch lưới 5/7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh MU đang có chuỗi 14 trận bất bại trong đó 7 trận tại Ngoại hạng Anh Brighton không thắng 10/11 lần ra sân gần đây tại Ngoại hạng Anh MU ghi ít nhất 2 bàn/trận trong 3 lần đối đầu gần nhất với Brighton |
Bình Luận