Xong Ronaldo, MU giờ có thể nghĩ về tương lai

Chuyện phải đến đã đến, Man United và Ronaldo đường ai nấy đi mà không phải lôi nhau ra tòa án. Mối lương duyên dang dở lại dở dang nhưng là cơ sở tốt để Quỷ đỏ hướng về tương lai.

"Là tôi đây, tôi trở lại nơi mình thuộc về. Hãy khiến điều này diễn ra một lần nữa. Cùng với đó, điều này là dành cho ông, Sir Alex", Ronaldo viết lên trang cá nhân ngày trở lại MU hơn một năm trước.

Rốt cuộc thì Ronaldo (hoặc đội ngũ truyền thông của anh) đã nhầm, MU không phải cái nơi "thuộc về" trong truyền thuyết. Bởi nếu không, đã không có chia tay, tới tận 2 lần. 

Lần chia tay thứ 2 thì đậm mùi công việc. Ronaldo đang ở Qatar, tập trung hoàn toàn vào World Cup 2022, giao lại toàn bộ vấn đề ở Manchester cho đội ngũ trợ lý. Đại diện Jorge Mendes đã lo liệu hết việc đàm phán với MU để thu về một cái kết chấp nhận được. Người ta nói đùa rằng không biết bao giờ Ronaldo mới quay lại Carrington để thu dọn tư trang của mình, có khi cũng nhờ trợ lý, hoặc một đi không trở lại luôn.

MU cảm ơn Ronaldo vì những cống hiến. Ronaldo cũng chúc MU thành công trong phần còn lại của mùa giải và tương lai. Mọi thứ nghe hoàn toàn xã giao, đúng chất của những người coi nhau xa lạ. 

Dẫu sao thì một chương đầy sóng gió cũng đã khép lại với cả 2 bên. Về phần Ronaldo, chuyện tìm CLB mới sẽ bắt đầu từ bây giờ. Đương nhiên, việc này cũng giao cho Mendes. Nhiệm vụ của Ronaldo là phải thi đấu thật tốt để làm cơ sở cho Mendes đòi thêm nhiều quyền lợi trên bàn đàm phán.

Cái kết phù hợp cho cả MU và Ronaldo

Bến đỗ mới của Ronaldo vẫn sẽ phải là nơi đáp ứng được những điều kiện ngặt nghèo của chủ nhân 5 QBV. Phải trả nhiều tiền, phải cho anh đá chính, nếu được dự Champions League nữa thì càng tốt.

Còn với MU, Ten Hag thở phào vì cuối cùng hòn đá tảng ngáng đường ông toàn quyền kiểm soát phòng thay đồ MU cũng đã được bê đi. Không còn cầu thủ mà mình phải nhìn thái độ để chiều chuộng, chiến lược gia người Hà Lan sẽ dễ dàng hơn trong việc sắp xếp đội hình. Quan trọng nhất, bầu không khí trong phòng thay đồ sẽ quy về một hướng, thay vì lúc nào cũng chia rẽ.

Mượn câu nói của Ronaldo: "Thể chất lên đạn, lối sống bóp cò". Vai trò của một lối sống lành mạnh đặc biệt quan trọng, nhất là khi mục tiêu mà MU hướng tới là một sự phát triển toàn diện và bền vững.

Cũng trong ngày chia tay Ronaldo, BLĐ MU thông báo chính thức rao bán CLB. Sau 17 năm "cơm không lành, canh chẳng ngọt" với nhà Glazer, fan MU cuối cùng cũng sắp được toại nguyện. Có một ông chủ mới và một môi trường mới, MU bước vào tương lai đầy chông gai nhưng... trong lành.

    Bình Luận