Người Man Utd "đấm" truyền thông không trượt phát nào

Có vẻ như nhiều tin đồn về đội chủ sân Old Trafford trong thời gian gần đây chỉ là sự thêu dệt từ cánh báo chí ở xứ sương mù.

Khi Mike Phelan cùng Ole Gunnar Solskjaer dự khán trận đấu giữa Barcelona và Atletico Madrid, ông có chụp một tấm ảnh và đăng lên mạng xã hội Twitter, đi kèm thông điệp "Không rõ ai đang điều khiển cái iPhone chết tiệt này nữa"

Mục đích của nó hẳn phải có chút liên quan đến vụ việc mà truyền thông Anh đưa ra vào ngày 5/4, đó là thông tin cựu thuyền trưởng Hull City bất mãn với chính sách chuyển nhượng của thượng tầng Man Utd và muốn rời đi.

Người Man Utd

 Những cú đấm mà Man Utd dành cho báo chí Anh.

Nhìn lại thời gian trước, một vài động thái tương tự cũng xảy ra. Chris Smalling được nhiều người trêu chọc với cái tên "Smalldini" với phát ngôn nhái Ryan Babel về Virgil van Dijk - "tôi hiểu rõ điểm yếu của Lionel Messi" khi Man Utd đụng Barca tại Champions League.

Sau đó, trung vệ sinh năm 1989 đăng lại trạng thái của tờ Football Daily kèm theo 2 hashtag #fakequote #fakenews - đi kèm thông điệp vô cùng cứng rắn: "Stop barking. Stop lying" (ngừng sủa, ngừng nói sai sự thật).

Trước thềm trận đấu sinh tử với Paris Saint-Germain hồi tháng 2, báo chí Anh cũng đưa tin Lukaku và Pogba không vừa mặt nhau vì quả penalty ở trận thắng Southampton (3-2). Nhưng chưa đầy 24 giờ sau, cầu thủ người Bỉ chỉ đăng lên một trạng thái với nội dung:

"When the hate don’t work they start telling lies". (Khi thù ghét không được, con người ta bắt đầu đặt điều dối trá). Tất nhiên, điều đó thậm chí đi kèm với hành động vô cùng thực sự hạnh phúc của cặp đôi sau trận thắng kỳ diệu ở thủ đô nước Pháp.

    Bình Luận