Đây! "Chiếc nanh sắc" giúp Hùm xám đánh bại Bầy sói

Vào tối nay, tại vòng 25 Bundesliga, Bayern Munich có cuộc tiếp đón Wolfsburg trên sân nhà.

Sau giai đoạn nghỉ đông, Bayern Munich bắt đầu lấy lại sức mạnh vốn có của mình. Dù từng có thời điểm bị Borussia Dortmund bỏ xa trên bảng xếp hạng nhưng vào lúc này, "Hùm xám" đã cân bằng điểm số với đối thủ.

Tuần trước, trong khi đội bóng áo vàng đen thất thủ trước Augsburg thì thầy trò Niko Kovac có chiến thắng hủy diệt 5-1 khi làm khách trên sân của Borussia Monchengladbach. Hiện tại, cả 2 đang bằng điểm nhưng đội chủ sân Signal Iduna Park xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Nếu tại vòng đấu tối nay, đoàn quân của Lucien Favre tiếp tục không thắng và nhà ĐKVĐ Bundesliga giành được 3 điểm, Bayern sẽ chính thức vươn lên ngôi đầu. Đó hoàn toàn là điều khả thi khi phong độ gần đây cùa nhà á quân Champions 2013 đang không tốt còn đội bóng số 1 nước Đức chỉ tiếp đón một Wolfsburg nhỏ bé - "con mồi" ưa thích của Robert Lewandowski.

Trong 7 trận gặp "Bầy sói" gần nhất, tiền đạo người Ba Lan đã có 14 bàn thắng. Anh chỉ còn kém kỷ lục về số trận ghi bàn liên tiếp vào lưới một đội bóng của Klaus Fischer 2 lần. Được biết, trong giai đoạn từ 1969 đến 1974, cầu thủ này đã liên tục chọc thủng lưới Stuttgart trong 9 trận liên tiếp.

 - Bóng Đá

 Lewandowski có nhiều kỷ niệm đẹp khi gặp Wolfsburg 

Ngoài ra, đội trưởng tuyển Ba Lan từng có "bàn tay nhỏ" vào lưới Wolfsburg khi được Pep Guardiola tung vào sân từ băng ghế dự bị. Đáng ngạc nhiên khi sát thủ 30 tuổi chỉ cần 9 phút để sở hữu thành tích không tưởng đó.

Hơn nữa đã xuất hiện một loạt kỷ lục khủng từ cột mốc được cựu tiền đạo Dortmund làm được:

- Cầu thủ có cú hattrick, poker, "bàn tay nhỏ" nhanh nhất tại Bundesliga

- Lần đầu tiên trong một trận đấu ở Bundesliga, một cầu thủ dự bị vào sân ghi được hơn 3 bàn thắng

- Đó là lần đầu tiên Lewandowski ghi được 5 bàn thắng kể từ khi đến Đức. Trước đó, cầu thủ đến từ Đông Âu từng có 4 bàn thắng vào lưới Real Madrid tại Champions League khi khoác áo Dortmund.

Với những thành tích đáng nể thế, tiền đạo sinh năm 1988 chắc chắn là niềm hi vọng số 1 trong đội hình Bayern vào tối nay.

    Bình Luận