Mùa giải này chính là giai đoạn bùng nổ của Erling Haaland. Chân sút người Na Uy đã có thời điểm thăng hoa trong màu áo Salzburg trước khi đến Borussia Dortmund vào tháng 1 vừa rồi. Sau 33 trận trên mọi đấu trường, tài năng sinh năm 2000 đã bỏ túi 40 pha lập công. Anh là cầu thủ đầu tiên và duy nhất ở thời điểm hiện tại cán mốc số lượng bàn thắng khủng như thế trong mùa giải này.
Rõ ràng, Haaland hiện trải qua khoảng thời gian hạnh phúc tại sân Signal Iduna Park dẫu cho anh chỉ là chàng tân binh. Chính bản thân tiền đạo 19 tuổi đã lên tiếng thừa nhận anh rất thích bầu không khí do NHM Dortmund tạo ra khi họ hò reo tên mình.
Trong buổi phỏng vấn với trang chủ Dortmund, Haaland bày tỏ:
"Thật lòng mà nói đây là 1 trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi. Khi điều đó xảy ra, đơn giản là khó tin và không thể diễn tả được. Được nhìn thấy được bức tường người khổng lồ vàng và đen (Yellow Wall) và tất cả những NHM thật sự tuyệt vời. Đây là 1 trong những cảm giác tuyệt nhất mà tôi có."

Haaland đang hạnh phúc trong màu áo của Borussia Dortmund.
Ở lần phát biểu này, Haaland còn tiết lộ 2 thần tượng của mình:
"Khi còn nhỏ tôi có rất nhiều thần tượng nhưng tôi sẽ kể tên 2 người. Đó là Cristiano Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic."
Bình Luận