PSG mất kỷ lục ở cúp quốc nội nhưng Neymar vẫn có niềm vui riêng

Trận thua Guingamp không chỉ biến PSG thành cựu vương của Cúp Liên đoàn Pháp mà còn khiến họ mất đi nhiều thống kê xuất sắc ở các cúp quốc nội. Tuy nhiên tiền đạo Neymar lại có cho mình cột mốc đáng nhớ.
Chạm trán Guingamp tại sân Công viên các Hoàng tử, PSG vẫn cho ra sân 2 họng pháo hạng nặng là Neymar cùng Kylian Mbappe. Dĩ nhiên, đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo khi sở hữu 63% thời lượng kiểm soát bóng so với 37% của đối thủ. Trước sức mạnh từ PSG, Guingamp phải oằn mình chống đỡ song rốt cuộc họ cũng chỉ trụ vững được đến đầu hiệp 2. 

PSG 1-2 Guingamp



Phút 62, nhận đường kiến tạo của Thomas Meunier, Neymar đánh đầu dũng mãnh phá vỡ thế quân bình. Dù vậy, thật bất ngờ khi đó lại là tất cả những gì mà PSG làm được. Hàng thủ đá như mơ ngủ của gã trọc phú thành Paris liên tục gây họa bằng các pha phạm lỗi hớ hênh với cầu thủ Guingamp trong khu cấm địa. 


Hệ quả, trong vòng 12 phút, từ 81 đến phút bù giờ thứ 3, lần lượt Yeni Ngbakoto và Marcus Thuram lập công trên chấm 11 mét để giúp đội khách tạo nên màn lội ngược dòng không tưởng. 

Chung cuộc, PSG thua trận 1-2 trước Guingamp ngay tại sân nhà, qua đó trở thành cựu vương của Cúp Liên Đoàn Pháp.

Ở cặp đấu đáng chú ý khác, Monaco đã phải rất vất vả mới đánh bại Rennes 8-7 trên loạt sút luân lưu định mệnh. Trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau 1-1. Tiền vệ Benjamin Bourigeaud là người mở tỷ số trước cho Rennes ở phút 30 nhưng Rony Lopes đã kịp thời tỏa sáng ở phút 54 giúp Monaco gỡ hòa.

Trong khi đó, một tên tuổi nữa của Ligue 1 là Lyon gây thất vọng tràn trề khi thua 1-2 trước Strasbourg. Còn lại, Bordeaux đã vượt qua Le Havre với tỷ số tối thiểu 1-0 để giành quyền vào bán kết.

Kết quả cụ thể
Lyon 1-2 Strasbourg
Monaco 1-1 Rennes (8-7 pen)
PSG 1-2 Guingamp
Bordeaux 1-0 Le Havre
    Bình Luận