BIẾN CĂNG: Vì một cái tên, Barca và PSG đẩy căng thẳng lên đỉnh điểm

Càng về cuối kỳ chuyển nhượng, thương vụ Rabiot, Barca và PSG càng diễn biến vô cùng căng thẳng.

Barca tiếp tục trở thành cái tên nổi bật tại kỳ chuyển nhượng mùa hè. Cùng với các ông lớn châu Âu, đội bóng càn quét và liên tục đánh tiếng chiêu mộ các ngôi sao. Sau thương vụ Malcom khiến làng túc cầu một phen chao đảo, Ban lãnh đạo CLB tiếp tục gây mệt mỏi vì việc chèo kéo Rabiot.

BIẾN CĂNG: Vì một cái tên, Barca và PSG đẩy căng thẳng lên đỉnh điểm - Bóng Đá

 Chỉ vì Rabiot, PSG và Barca quyết tương tàn.

Tiền vệ người Pháp, Barca cùng PSG đang tạo nên một 'drama' gây cấn với hàng loạt tình tiết khiến làng túc cầu không ngừng hoang mang và bực bội. Cả 2 không ai nhường ai, một bên thì cố chấp đến cùng, một bên thì cứng đầu, quyết liệt. 

Trong khi Chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi kiên quyết không để tiền vệ 23 tuổi ra đi thì đương kim vô địch La Liga vẫn không ngừng gửi đề nghị đến Paris. Vừa qua, theo Mundo Deportivo, Ban lãnh đạo CLB Catalan vừa chốt mức giá đàm phán và con số cuối cùng rơi vào khoảng 50 triệu euro.

Ngay lập tức, đội bóng Ligue 1 lên tiếng đáp trả. Theo đó, tờ Sport.es tiết lộ thay vì cân nhắc việc để ngôi sao 23 tuổi ra đi, Ban lãnh đạo CLB từ chối thẳng thừng. Không những vậy, đội chủ sân "Công viên các Hoàng tử" còn đe dọa sẽ kiện lên FIFA nếu đại diện La Liga không từ bỏ ý định cuỗm mất Rabiot.

PSG nhiều lần gửi đi thông điệp rằng đội nhà không giống các CLB khác. Họ không thích thế lực bên ngoài nhúng tay vào nội bộ và chèo kéo các trụ cột ở Parc des Princes. Về trường hợp của Barca, ông lớn Tây Ban Nha nên hiểu rõ phong cách làm việc của đương kim vô địch Ligue 1 sau thương vụ Verratti.

Cũng theo tờ báo uy tín xứ Catalan, thượng tầng PSG chấp nhận họ không phải kiểu đề cao tinh thần thể thao và tính chuyên nghiệp. Vì vậy, Barca không cần tốn công bày tỏ thiện chí đàm phán với đội bóng. Chưa kể, Ban lãnh đạo ông lớn Paris còn cho rằng đó là hành động bất hợp pháp của gã khổng lồ xứ bò tót.

Trong khi đó, theo Sport.es, đội chủ sân Camp Nou vô cùng bình thản và không ngại lời đe dọa của PSG. Ban lãnh đạo CLB cho rằng họ đã tiến hành mọi thứ đúng trình tự cũng như chẳng làm gì qua mặt đối phương. Hồi tháng 7, Barca đã cử Pep Segura và Eric Abidal trực tiếp đến văn phòng ở sân "Công viên các Hoàng tử" ngỏ ý và nói chuyện đàng hoàng. 

Nếu tình hình đã vậy, đương kim vô địch La Liga sẽ chờ đến kỳ chuyển nhượng mùa đông. Lúc ấy, CLB chẳng tốn đồng nào lại còn đường đường chính chính rước ngôi sao số 25 về Camp Nou. Trong khi PSG hoàn toàn mất trắng. 

Về phía đội bóng nước Pháp, Ban lãnh đạo cũng sẽ không nhượng bộ. Thậm chí, PSG sẽ giữ ngôi sao 23 tuổi đến hết hợp đồng và chấp nhận không thu về 1 đồng nào. Hiện tại, tiền vệ người Pháp chỉ còn 12 tháng hợp đồng với đội chủ sân "Công viên các Hoàng tử".

    Bình Luận