“Thuyết âm mưu” thú vị ở bán kết Cúp C1: Lewandowski liên đới vì sao?

Trận bán kết Champions League 2019/20 giữa Lyon và Bayern Munich sẽ có một màn tái ngộ cực kỳ thú vị.

  

Đó là màn tái ngộ giữa tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern và trung vệ Marcelo của Lyon. Mới đây trên mạng xã hội Reddit, một người dùng đã đăng một tấm ảnh về một pha đối đầu trên sân giữa Lewandowski và Marcelo cách đây 11 năm, khi cả hai còn chơi ở giải VĐQG Ba Lan.

“Thuyết âm mưu” thú vị ở bán kết Cúp C1: Lewandowski liên đới vì sao? - 1

Tấm ảnh chụp Marcelo (trái) và Lewandowski ở mùa giải 2009/10

Nếu mọi chuyện chỉ dừng ở việc cả hai có màn tái đấu vào giữa tuần này thì sẽ không có gì để nói. Trong phần bình luận bên dưới bức ảnh, một người dùng khác nhận ra một chi tiết liên quan thú vị về số áo của hai cầu thủ này cách đây 11 năm.

Theo đó, Marcelo khi đó mặc áo số 3, và Lyon cũng đã ghi 3 bàn vào lưới Man City để tiến vào bán kết. Trong khi đó, Lewandowski mặc áo số 8, cũng chính là số bàn thắng mà Bayern nã vào lưới Barca ở một trong những trận đấu gây sốc bậc nhất trong kỷ nguyên Champions League.

Chưa dừng lại ở đó, một người dùng khác còn phát hiện ra rằng khi cộng hai số áo của bộ đôi này với nhau, ta sẽ có số 11, cũng là số năm mà họ phải chờ đợi để có màn tái ngộ. Bên cạnh đó, một người dùng còn nâng trí tưởng tượng lên cao hơn nữa bằng việc đặt câu hỏi đây có phải là ý đồ của “hội kín Illuminati” – nhóm người điều hành trật tự thế giới thường có trong những truyền thuyết.

Trong những bình luận còn lại, đa phần đều cho rằng Lewy thậm chí còn trông già hơn thời điểm hiện tại, một phần bởi góc chụp từ phía sau lưng anh, đồng thời kiểu tóc của tiền đạo người Ba Lan cũng chưa được gọn gàng như hiện tại.

Một người dùng khác cũng đã cung cấp thêm thông tin về bức ảnh này. Theo đó, bức ảnh được chụp ở mùa giải 2009/10 trong một trận đấu ở giải VĐQG Ba Lan giữa Wisła Krakow (đội của Marcelo) và Lech Poznan (đội của Lewandowski). Hai đội bóng này ganh đua quyết liệt cho chức vô địch mùa năm đó, khi Wisła Krakow xếp đầu bảng trong phần lớn mùa giải nhưng lại để Lech Poznan vượt lên đúng ở vòng đấu cuối cùng.

Với 18 bàn thắng ghi được ở giải VĐQG năm đó, Lewandowski cũng trở thành Vua phá lưới của giải. Ở trận lượt đi mùa năm đó giữa hai đội, Lewy ghi bàn duy nhất giúp Lech Poznan thắng 1-0, trong khi trận lượt về hai đội bất phân thắng bại với tỉ số 0-0.

Sau mùa giải năm đó, cả hai cầu thủ này đều rời Ba Lan. Marcelo chuyển đến chơi cho PSV, Hannover 96, Besiktas rồi gắn bó với Lyon từ năm 2017 đến nay. Trong khi đó, Lewy gia nhập Dortmund, chơi đến năm 2014 trước khi cập bến Bayern.

Trận bán kết sắp tới hứa hẹn sẽ rất cảm xúc giữa hai cầu thủ này. Marcelo đang là trụ cột của Lyon và góp mặt ở mọi trận đấu của đội bóng Pháp ở Champions League mùa này, trong khi Lewandowski đang có phong độ cực kỳ thuyết phục, với 14 bàn thắng cho “Hùm xám” ở đấu trường số một châu Âu cấp CLB.

    Bình Luận