Cavani, 200 bàn thắng và những giọt nước mắt

Tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử PSG với 200 bàn thắng, Edinson Cavani, sẽ không có cơ hội chào khán giả Paris lần cuối. Một cái kết quá buồn cho tượng đài ở sân Công viên các hoàng tử.
Cavani, 200 bàn thắng và những giọt nước mắt

Từ sự bạc bẽo của PSG…

Khi bước vào giai đoạn lượt về, thời điểm mà Mauro Icardi sa sút phong độ trông thấy, thì Cavani đã tìm lại phong độ cao để cùng PSG bay cao trên BXH Ligue 1 2019/20 và quan trọng nhất là vượt qua ngưỡng cửa vòng 1/8 Champions League mà suốt 3 mùa gần nhất họ đều thất bại. El Matador trở thành một trong những nguồn cảm hứng của đội bóng Thủ đô ở 4 trận gần nhất trước khi bóng đá Pháp tạm ngừng rồi hủy vào cuối tháng 4 vừa qua với 4 trận đá chính: thắng 4-3 trước Bordeaux ngày 24/2 và 4-0 trước Dijon ngày 1/3 tại Ligue 1; hạ Lyon 5-1 tại bán kết Cúp Quốc gia ngày 5/3 rồi lội ngược dòng trước Dortmund ở lượt về vòng 1/8 Champions League ngày 12/3. 

Thế nhưng, song song với phong độ tuyệt vời của Cavani là sự ghẻ lạnh còn hơn cả băng giá của GĐTT Leonardo. Vị lãnh đạo người Brazil không nghiệt tình đề nghị Cavani gia hạn hợp đồng như Antero Henrique (cựu GĐTT PSG). Thậm chí, kể từ sau vụ sang Atletico đổ bể vào tháng 1/2020, Cavani không nhận được bất cứ tin tức mới nào từ Leo. Khủng khiếp hơn, ngoài các chương trình, kế hoạch tập luyện mà ban huấn luyện gửi mail cho anh, tiền đạo người Uruguay không nhận được bất cứ thứ tin tức nào từ CLB. Không một cú điện thoại hay tin nhắn hỏi thăm xem tình hình sức khỏe, việc tập luyện của El Matador thế nào kể từ lúc giãn cách xã hội.

Là chân sút huyền thoại của PSG, nhưng Edinson Cavani sẽ phải ra đi trong cay đắng vào ngày 30/6/2020

... Đến cú dứt tình của Cavani

Thực sự chia tay PSG theo cách này giống như một sự trừng phạt với Edi. Nhưng ngay cả khi nếu có chấp nhận gia hạn đến hết tháng 8/2020 thì cậu ấy cũng không có cơ hội nói lời tạm biệt với công chúng PSG bởi các trận đấu đều được đá trên sân không khán giả. Vậy chi bằng chia tay luôn từ bây giờ”, một người thân của Cavani chia sẻ với L’Equipe. Bản thân Cavani cũng từng nhấn mạnh rằng, điều anh nặng tình nhất, níu chân anh ở lại lâu nhất chính là khán giả sân Công viên các Hoàng tử.

“Tôi yêu thành phố Paris, yêu sân Parc des Princes và công chúng nơi đây. Họ thật tuyệt vời, cuồng nhiệt, hết mình và dễ mến. Chỉ cần thấy họ, tôi lại có động lực để tiếp tục chiến đấu, cống hiến”, Cavani cho biết sau chiến thắng 2-0 của PSG trước Dortmund ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Trận đấu đó Cavani không ghi bàn, không kiến tạo nhưng rất đông khán giả PSG đã chờ anh bên ngoài sân Công viên các Hoàng tử để được nhìn thấy thần tượng của mình và chia sẻ niềm vui có vé vào tứ kết của đội nhà cùng anh…

Nhưng sau tất cả, Cavani đã phải chịu sự ghẻ lạnh từ Leonardo. Đám cầu thủ cũng như chủ tịch Nasser al-Khelaifi, tưởng như rất thân với Cavani, cũng chẳng ai buồn thuyết phục anh đảo ngược ý định rời PSG. Cavani trở thành một kẻ cô độc tại nơi mà anh là người đóng góp nhiều nhất. Đó là lý do Cavani nhất quyết ra đi sau khi hết hợp đồng, không màng chuyện gia hạn 2 tháng, khi cảm thấy sự bạc bẽo tại PSG. Gần một tuần sau khi tập luyện trở lại, Cavani tự mình thông báo cho Leo rằng anh quyết định ra đi sau ngày 30/6. 

Ai đó bắt anh chia tay PSG vì sợ chấn thương? Không ai cả. Đã có bến đỗ chắc chắn sắp tới? Không hề. Anh đang lắng nghe lời đề nghị của CLB nào đó? Không có. Nhưng, bằng lòng tự trọng bản thân và sự tổn thương từ cách PSG đối xử với mình, Cavani chọn ra đi và nợ lại công chúng nơi đây một lời từ biết.

Cựu GĐTT Henrique từng muốn gia hạn 3 năm với Cavani
Theo tiết lộ từ L’Equipe, tháng 5/2019, Henrique đã đích thân đề nghị Cavani gia hạn đến tháng 6/2023 với đội chủ sân Parc des Princes. Tuy nhiên, vị lãnh đạo người Bồ Đào Nha chưa kịp hoàn tất công việc thương lượng, đàm phán của mình thì vài ngày sau Leo đến và ông mất chức GĐTT của PSG. Kể từ đó, đội bóng thành Paris chưa một lần có ý định giữ chân El Matador ở lại sau khi mãn hạn hợp đồng vào ngày 30/6 tới đây.

“Hồi tháng 1/2020, tôi đã khuyên Edi nên ở lại PSG và cậu ấy đã đồng ý. Nhưng Leonardo lại chưa từng liên hệ với Edi. Cuối cùng cậu ấy quyết định chấm dứt hợp đồng, không đá nốt mùa giải cho PSG. Đó là lựa chọn hợp lý!” - Walter Guglielmone (anh cùng mẹ khác cha với Cavani).

XEM THÊM

Để Neymar đoàn tụ Messi ở Barca, PSG sẽ phải hối tiếc

Chủ tịch PSG 'thả thính' với Ronaldo

PSG có thể mua đứt Icardi vào cuối tháng này

    Bình Luận