Cúp C1 trở lại: Messi - Ronaldo lo bị loại, Real - Chelsea "méo mặt" vì điều này

Cuối tuần này 8/8, Champions League (cúp C1) sẽ nối lại hoạt động sau hơn 5 tháng bị đình trệ vì dịch Covid-19. Nỗi âu lo đang đến với cả Barcelona, Juventus,Real Madrid và Chelsea trước thềm cuộc chiến "sinh tử" tranh vé vào tứ kết giải đấu danh giá nhất cấp CLB ở lục địa già.

  

Video hình ảnh trận đấu giữa Real Madrid và Man City ở lượt đi vòng 1/8 Champions League năm nay:

Barcelona sứt mẻ lực lượng, Juventus phải vượt khó: Messi, Ronaldo âu lo vì sao?

Sau khi các giải VĐQG đáng chú ý ở châu Âu khép lại, đông đảo người hâm mộ túc cầu giáo lại ngóng chờ cuối tuần này khi những màn tranh tài nảy lửa và tiềm ẩn những bất ngờ khó lường ở Champions League (cúp C1) trở lại sau hơn 5 tháng gián đoạn vì đại dịch Covid-19.

Cúp C1 trở lại: Messi - Ronaldo lo bị loại, Real - Chelsea "méo mặt" vì điều này - 1

Chỉ cần nhận 1 thẻ vàng ở trận tái đấu Napoli tại Nou Camp sắp tới, Messi sẽ vắng mặt ở tứ kết nếu Barca vượt qua lượt về vòng 1/8

Với Barcelona, sau khi trắng tay ở cả cúp Nhà Vua Tây Ban Nha và La Liga, mọi hy vọng giờ đặt cả vào "canh bạc" Champions League. Tuy nhiên, đây là đấu trường mà đã 5 năm qua, Barca không thể một lần vượt quá vòng bán kết. 

Dù đã có trận hòa 1-1 trên đất Ý tại lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra hồi tháng 2 trước Napoli nhưng hiện tại, tình hình lực lượng của "Gã khổng lồ xứ Catalunya" vẫn đang rất đáng lo. Ở trận tái đấu đội bóng đến từ Italia lúc 2 giờ rạng sáng 9/8 (giờ Việt Nam) sắp tới, HLV Quique Setien sẽ chỉ còn trong tay 14 cầu thủ lành lặn hoặc không bị treo giò để có thể sử dụng.

Trong khi đó, Sergio Busquets và Arturo Vidal - 2 nhân tố chủ chốt nơi tuyến giữa của Barca sẽ phải vắng mặt. Với Busquets là do anh đã nhận đủ 3 thẻ vàng từ đầu giải, trong khi Vidal đã lĩnh thẻ đỏ ở trận lượt đi trên sân San Paolo của Napoli.

Trung vệ Samuel Umtiti vẫn chưa bình phục chấn thương đầu gối. Còn Ousmane Dembele chưa hồi phục 100% thể lực. 3 trường hợp khác của Barca vẫn đang bị nghi ngờ về khả năng ra sân đấu Napoli sắp tới là Clement Lenglet (chấn thương háng), Antoine Griezmann (chấn thương đùi), Ronald Araújo (chấn thương mắt cá chân).

Nếu Lenglet không kịp bình phục, trong khi Umtiti cũng chưa thể trở lại, bài toán tìm người đá cặp trung vệ với Gerard Pique sẽ thực sự không dễ giải với Barca. 

Siêu sao Lionel Messi và 2 đồng đội Griezmann - Nelson Semedo sẽ phải rất cảnh giác vì nếu nhận thêm thẻ vàng ở trận đấu với Napoli sắp tới, trong trường hợp Barca vào tứ kết, họ sẽ phải vắng mặt vì đã nhận đủ số thẻ phạt.

Phía bên kia chiến tuyến, đoàn quân của HLV Gattuso sẽ không có trung vệ Kostas Manolas vì vấn đề ở xương sườn. Trong khi một trung vệ khác là Nikola Maksimovic bị đau mắt cá chân, còn ngôi sao tấn công Lorenzo Insigne bị chấn thương cơ khép ở trận gặp Lazio tại vòng cuối cùng của Serie A hôm 2/8 vừa qua và vẫn chưa chắc chắn kịp tái đấu Barca.

Bên cạnh Napoli, một đội bóng Italia khác là Juventus cũng đang gặp bất lợi vì tỷ số ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League khi "Bianconeri" đã thua 0-1 trên đất Pháp trước Lyon. Tại trận lượt về sắp tới trên sân nhà Allianz, Ronaldo và các đồng đội sẽ làm tất cả để "đảo ngược tình thế". 

Cúp C1 trở lại: Messi - Ronaldo lo bị loại, Real - Chelsea "méo mặt" vì điều này - 2

Ronaldo và Juventus gặp bất lợi về tỷ số sau trận lượt đi đối đầu Lyon

3 cái tên của Juventus sẽ vắng mặt ở trận tái đấu Lyon lúc 2 giờ rạng sáng 8/8 (giờ Việt Nam) sắp tới vì đều đang phải điều trị chấn thương đùi là Mattia De Sciglio, Sami Khedira và Douglas Costa. Khả năng ra sân của Dybala cũng vẫn còn bỏ ngỏ vì vấn đề tương tự. Còn Lyon chỉ thiếu vắng Youssouf Koné vì bị đau cơ nhưng hậu vệ trái này không phải là cầu thủ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Rudi Garcia.

Chelsea dễ thảm bại, Real - PSG giải bài toán mất "thủ lĩnh"

Thất bại 1-2 trước Arsenal ở trận chung kết FA Cup vừa qua không chỉ khiến Chelsea hụt 1 danh hiệu trong mùa giải này mà còn khiến họ càng thêm méo mặt vì những chấn thương của Cesar Azpilicueta, Christian Pulisic và Pedro Rodriguez liên quan đến gân kheo và vai. 

"The Blues" cũng đang thực sự biến thành một "bệnh viện" khi hàng loạt trụ cột khác của họ cũng đang gặp vấn đề khác nhau như Marcos Alonso (bị treo giò), Jorginho (bị treo giò), Loftus-Cheek (chấn thương gân kheo), Billy Gilmour (chấn thương đầu gối). Đấy là còn chưa kể N'Golo Kante và Willian chưa chắc đủ thể lực để ra sân tái đấu Bayern Munich.

Làm khách trên đất Đức khi đã thua đến 0-3 ở lượt đi ngay trên sân nhà Stamford Bridge, lại thêm "cơn bão chấn thương" hành hạ, một thất bại đậm đà nữa rất có thể đang chờ đón thầy trò Frank Lampard khi họ chui vào "hang Hùm" Allianz Arena.

Real Madrid cũng là một "ông lớn" để thua sân nhà ở lượt đi vòng 1/8 Champions League năm nay giống Chelsea. Chỉ khác là "Los Blancos" chỉ thất thủ 1-2 và vẫn còn hy vọng đảo ngược tình thế trước Man City. Dẫu vậy, việc thiếu vắng trung vệ đội trường Sergio Ramos ở Etihad do anh đã lĩnh thẻ đỏ tại Santiago Bernabeu sẽ là bài toán khá đau đầu với Zinedine Zidane khi đến Anh cuối tuần này.

Với PSG, đội bóng nhà giàu nước Pháp đã vượt qua Dortmund sau 2 lượt trận ở vòng 1/8 và đã có vé vào tứ kết đối đầu "chú ngựa ô" Atalanta tại Lisbon (Bồ Đào Nha) ngày 13/8. Tuy nhiên, việc Kylian Mbappe bị bong gân mắt cá chân ở trận chung kết cúp Quốc gia Pháp gặp St. Etienne vẫn đang khiến HLV Thomas Tuchel khá lo lắng. Hiện vẫn chưa rõ tiền đạo ngôi sao này có kịp bình phục để đấu Atalanta hay không.

Atletico Madrid đủ binh hùng tướng mạnh, sẽ bắt nạt "ngựa ô"?

Xuất sắc biến ĐKVĐ Liverpool thành cựu vương Champions League từ vòng 1/8, Atletico Madrid tự tin sẽ đánh bại RB Leipzig ở trận tứ kết sắp tới. Đoàn quân của HLV Diego Simeone có gần như đầy đủ các trụ cột, chỉ thiếu mỗi hậu vệ phải Sime Vrsaljko nhưng Kieran Trippier hoàn toàn đủ sức thay thế.

Phía bên kia chiến tuyến, RB Leipzig không chỉ thua kém đội bóng Tây Ban Nha về kinh nghiệm trận mạc mà "hiện tượng" nước Đức còn đã mất Timo Werner do đã bán tiền đạo này cho Chelsea lấy 53 triệu bảng trong hè này. Nhiều khả năng Atletico Madrid sẽ chấm dứt hành trình của thầy trò Julian Nagelsmann ở trời Âu tại vòng tứ kết sắp tới.

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo "Cúp C1 trở lại với thể thức mới, đội nào có lợi nhất, ai là ứng viên vô địch?" vào 6h ngày 6/8!

    Bình Luận