
Tiền vệ tấn công này có thể không thường xuyên khiến các khán đài bùng nổ như Ronaldinho và Neymar. Anh cũng không đến PSG với vị thế của một siêu sao như hai người đàn em. Tuy nhiên, Rai lại có tầm ảnh hưởng rất lớn lên đội bóng, và cũng ghi điểm với các CĐV nhờ lòng trung thành tuyệt đối.
Anh là linh hồn của PSG suốt giai đoạn1993-1998, trong đó có 2 mùa cuối với tư cách thủ quân. Trong 5 mùa gắn bó, anh đã ghi được 74 bàn thắng trong 217 trận đấu và cùng đội bóng Pháp giành tổng cộng 7 danh hiệu. Trong đó đỉnh cao là chiếc Cúp C2 mùa 1995/96, mà Rai ghi dấu ấn với cú đúp vào lưới Parma ở trận tứ kết lượt về.
Người Paris yêu Rai đến mức sáng tác cả một bài hát về anh mang tên “Captain Rai”, dựa theo giai điệu của bài hát nổi tiếng “Capitaine Flam”. Anh từng được bầu là cầu thủ hay nhất lịch sử PSG trong cuộc bình chọn của tờ Le Parisien, với 85 phiếu nhiều hơn Pedro Pauleta. Và ngày tiền vệ người Brazil chia tay PSG để trở lại Sao Paulo, sân Parc des Princes đã chìm trong nước mắt.
XEM THÊM
Đội hình Monaco đoạt huy chương bạc Champions League 2004 giờ ở đâu?
Bình Luận