Thua đã thành một… thói quen

Thất bại 0-1 ngay tại Parc des Princes trước Lyon là trận thua thứ 6 trên mọi mặt trận ở mùa này của PSG. Con số này tương đương với tổng số trận thua của cả mùa trước (trong 49 trận). Dường như thua trận đã trở thành… thói quen xấu của thầy trò HLV Thomas Tuchel.
Thua đã thành một… thói quen

Thất bại trước Lyon rạng sáng qua khiến nhà ĐKVĐ Ligue 1 tụt xuống thứ 3 trên BXH. Hơn nữa, đây cũng là lần thứ hai ở mùa này, PSG không ghi bàn trên sân nhà tại Ligue 1 chỉ sau 7 trận, bằng với 3 mùa giải gần nhất cộng lại: 1 ở mùa 2017/18, 0 mùa 2018/19 và 1 mùa 2019/20 (tổng số 52 trận). Đó thực sự là một điều bất thường. Bởi thói quen đánh phủ đầu, dù đối thủ là ai, tại sân Công viên các Hoàng tử, để tạo nên khác biệt trước đối phương đã trở thành “thương hiệu” của PSG dưới triều đại Qatar.

Tuy nhiên, trước Lyon là một màn trình diễn rất tệ của ĐKVĐ Pháp như chính thừa nhận của Tuchel. Điều đáng nói là những trận thua thế này không còn gây sốc nữa. Đón tiếp một Lyon đang chơi cực kỳ vào phom và sở hữu một đội hình trẻ trung, giàu sức mạnh; nhà cầm quân người Đức có phần rất chủ quan khi bố trí lực lượng xuất kích không phải là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Angel di Maria đang sa sút phong độ thảm hại, Leandro Paredes không có sự ổn định cần thiết, Marco Verratti chưa tìm lại được chính mình sau chấn thương,… Tất cả khiến tuyến giữa PSG lép vế hoàn toàn so với những Houssem Aouar, Thiago Mendes, Lucas Paqueta bên phía đội khách. 

Gục ngã trước Lyon đã là trận thua thứ 6 của PSG (áo sẫm) trên các mặt trận mùa này

Đã thế, hàng thủ thi đấu thiếu tin cậy với rất nhiều pha chuyền ngang nguy hiểm tạo sự lo lắng thực sự đối với những người yêu mến đội bóng thủ đô. Đặc biệt, sau khi Abdou Diallo chấn thương ở phút 25 và phải rời sân, tuyến phòng ngự của PSG bộc lộ rõ vấn đề. Và việc Lyon có bàn thắng ngay trong hiệp 1 như một hệ quả tất yếu. Xuất phá từ pha đánh mất bóng rất bất cẩn của Presnel Kimpembe, Tolo Ekambi đã kiến tạo để Tino Kadewere ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 85.

PSG đã thua tới 4 trận sau 14 vòng, điều chưa từng xảy ra với họ suốt 11 năm qua. Tính hệ thống trong lối chơi là cực kỳ bất ổn, các trụ cột phong độ thất thường, hàng tiền vệ thiếu ổn định về nhân sự và hàng thủ lỏng lẻo với những con người khá tầm thường. Không Thiago Silva, hàng thủ như “rắn mất đầu”. Không cả Marquinhos (được cho nghỉ trận này), các trung vệ thi đấu như gà mắc tóc… Đây rõ ràng không phải là PSG có thể tranh ngôi vô địch tại Champions League hay thậm chí bảo vệ chức vô địch Ligue 1 nếu mọi chuyện không được cải thiện trong thời gian tới.

Nên nhớ, cả hai ứng viên sáng giá cho chức vô địch Ligue 1 mùa này, gồm Marseille và Lyon, đều đã hạ gục PSG ngay tại Parc des Princes.

    Bình Luận