
Đây mới chỉ là một ý tưởng nhưng nó có thể nhanh chóng trở thành hiện thực. Bởi vị chủ tịch đầy quyền uy của Lyon trong suốt 33 năm qua đang tính chuyện tương lai cho đội bóng mà ông “bỏ cả nhiệt huyết của cuộc đời và xem như một đứa con ruột thịt” của mình. “Đây không phải là một nội ám ảnh, mà là một lòng quyết tâm gửi gắm tình yêu của mình cho một người đáng tin cậy nhất, xứng đáng nhất”, chủ tịch Aulas từng chia sẻ như vậy về việc tìm một người kế nhiệm mình đứng đầu Lyon trong tương lai.
Với một người có tầm nhìn xa trông rộng như Aulas, ông luôn âm thầm tìm kiếm một đối tác, một người bạn, một nhà thể thao có tâm, có tầm để tiếp tục thay ông lèo lái con thuyền Lyon. Chắc chắn khi ông rời Lyon, chiếc ghế chủ tịch CLB sẽ rất “nóng” bởi khó có ai làm tốt được như vị doanh nhân 71 tuổi này. Vì thế, Aulas muốn một người đủ uy tín và danh tiếng để lấp đầy tất cả các khoảng trống ấy. Và có lẽ Tony Parker chính là người mà chủ tịch Aulas đang tìm kiếm.
Cựu sao bóng rổ 37 tuổi được Aulas tin tưởng giao lại gia tài suốt 33 năm qua. Hai bên đã có những quan hệ và hợp tác sâu rộng trong suốt hơn một thập kỷ qua. OL Group (tập đoàn sở hữu Lyon) của Aulas mua cổ phần của Asvel, còn Parker đã mua 3% cổ phần OL. Asvel sở hữu hai đội bóng rổ nam và nữ của Lyon do cựu ngôi sao 37 tuổi làm chủ tịch kiêm cổ đông chính từ năm 2014. Cả hai đội bóng rổ này từng giành được rất nhiều chức VĐQG Pháp. Theo dự kiến, cuộc họp đại hội cổ đông sắp tới của OL Group sẽ thông qua bỏ phiếu để Parker trở thành thành viên Hội đồng quản trị.
Trong suốt gần 1 năm qua, hai người đàn ông này đã hợp nhất các nỗ lực kinh doanh với một tầm nhìn chung về thể thao, thương mại thể thao nhằm giúp Lyon phát triển ngày càng bền vững. “Chúng tôi ngay từ đầu đã cảm nhận được rất nhiều điểm chung khiến chúng tôi muốn được khám phá bản thân và làm việc cùng nhau. Cả hai đều cùng một động lực là đưa thể thao Lyon phát triển và duy trì ở đỉnh cao phong độ”, Parker nói về mối quan hệ khăng khít với chủ tịch Aulas. Hiện tại, Parker cũng giữ vai trò đại sứ quốc tế cho Lyon.
Mối quan hệ thân thiết giữa Aulas và Parker bắt đầu từ năm 2008 khi Aulas dùng máy bay riêng chở cặp đôi Parker-Longoria (bồ cũ của Parker) tới xem ĐT Pháp của Thierry Henry thi đấu tại EURO 2008. Trong suốt gần 12 năm ấy, giống như hai thỏi nam châm, hai người đàn ông luôn sát cánh bên nhau, cân nhắc chắc chắn mọi điều để từng bước một thiết lập mối quan hệ qua lại vững chắc trong giới thể thao Lyon (bóng đá và bóng rổ). “Thật kỳ lạ, chúng tôi như là định mệnh của nhau. Một già một trẻ, một kinh nghiệm một bản lĩnh. Chúng tôi muốn bổ sung cho nhau trong công việc. Những tháng gần đây, mọi thứ đã tăng tốc”, chủ tịch Aulas thừa nhận.
Rõ ràng, Aulas đánh giá Parker hội đủ tiêu chí để thay thế ông chèo lái con thuyền Lyon trong tương lai.
Chủ tịch Jean-Michel Aulas (Lyon) “Thật là tuyệt diệu khi tôi có thể rút lui ở tuổi 75 và được chứng kiến Lyon đoạt một danh hiệu châu lục. Tôi rời sân Groupama và có một người đàn ông chính trực tiếp quản Lyon, tiếp tục phát triển CLB”. Henry là cầu nối giữa Aulas và Parker Titi có mối quan hệ thân quen với cả chủ tịch Aulas lẫn Tony Parker. Chính cựu tiền đạo ĐT Pháp đã làm cầu nối để hai nhân vật này có cơ hội cộng tác cùng nhau. “Chính là Titi đã giúp chúng tôi có cơ hội gặp nhau. Tôi cảm thấy Tony là một người đàn ông thể thao chân chính với một nhãn quan cực kỳ nhạy bén và một câu chuyện giống hệt như tôi. Nhưng cậu ấy chuyên về thể thao, còn tôi thuần về kinh doanh. Có lẽ đó không phải là cuộc gặp gỡ tình cờ. Ngay từ khi bắt đầu đã giống như một định mệnh”, chủ tịch Aulas nhấn mạnh. |
XEM THÊM
Bác sĩ ở Ligue 1 tự sát vì bị nhiễm Covid-19
Bình Luận