Kỳ chuyển nhượng Hè năm nay, Real Madrid rõ ràng là đang khiến người ta phải "líu lưỡi" với tốc độ chiêu mộ bom tấn của mình. Sau khi bỏ ra hàng trăm triệu euro, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã đem về Bernabeu tới 5 cái tên chất lượng, trong đó có 3 gương mặt tiêu biểu là Eden Hazard, Luka Jovic và Ferland Mendy.
Tuy nhiên, ngoài Eden Hazard là một cái tên đình đám thực sự, những tân binh còn lại của Kền kền trắng đều không phải những người khiến báo chí tốn nhiều giấy mực.
Tất nhiên, không phải Real không để mắt tới những cái tên đó. Thế nhưng lý do khiến họ vẫn chưa thể có một bom tấn thực sự nào ngoài Hazard có khả năng là bởi Cristiano Ronaldo.

Ronaldo được cho là đã khuyên Pogba và De Ligt gia nhập Juventus.
Cụ thể theo Fox Sports, Ronaldo đã đóng vai trò "người thương thuyết", thuyết phục Pogba không gia nhập đoàn quân của HLV Zidane mà trở về Juventus.
Chưa biết thực hư của chuyện này ra sao, thế nhưng rõ ràng thời gian qua cán cân trong vụ Pogba đang nghiêng về nhà vô địch nước Ý. Pogba dù từng được cho là đã công khai bày tỏ tình cảm với Real, thế nhưng những ngày qua khắp các mặt báo đều đưa tin rằng đại diện Tây Ban Nha đang gặp khó trong việc chiêu mộ cầu thủ người Pháp, còn Juventus lại trở thành bến đỗ tiềm năng hàng đầu.
Trường hợp thứ 2 mà Ronaldo ra tay ngăn cản Real có được cái tên mình muốn, đó là Matthijs de Ligt. Siêu sao người Bồ Đào Nha được cho là đã khuyên De Ligt gia nhập Allianz Stadium sau trận đấu giữa ĐT Hà Lan và ĐT Bồ Đào Nha trong khuôn khổ UEFA Nations League Final hồi đầu tháng này. Và theo một số nguồn tin, Barcelona cùng Real Madrid đều đã bị loại ra khỏi cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ 19 tuổi.

Ngoài Hazard, Real chưa có một tân binh nào thực sự mang đẳng cấp ngôi sao.
Dĩ nhiên, những điều trên chỉ là suy đoán, bởi mọi chuyện cũng có thể xuất phát từ động cơ Ronaldo muốn Juventus mang về những bản hợp đồng chất lượng nhằm chinh phục Champions League. Tuy vậy, không thể phủ nhận là hành động của CR7 dù vô tình hay cố ý cũng đã khiến cho đội bóng cũ gặp phải rất nhiều khó khăn, còn mối quan hệ giữa anh cùng chủ tịch Florentino Perez rõ ràng là cũng chẳng êm ấm gì.
Bởi thế, liệu có hay không chuyện CR7 có một chút "mượn việc công trả thù tư", đó là câu hỏi mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ có đáp án. Tuy nhiên chúng ta - những người ngoài cuộc, thì hoàn toàn có quyền được nghi ngờ và đặt ra giả thuyết này.
Bình Luận