Hercules, từ hiện tượng thần thánh tới 'chúa chổm'

Cách đây 10 năm, Hercules với những ngôi sao như David Trezeguet, Royston Drenthe hay Nelson Valdez đã xuất thần đánh bại Barca ngay tại Nou Camp. Tuy nhiên, hiện tượng thần thánh ngày nào giờ đang chơi tại giải hạng Ba và đứng trước bờ vực phá sản bởi nợ nần.
Hercules, từ hiện tượng  thần thánh tới 'chúa chổm'

Các CĐV Hercules sẽ không thể nào quên ngày 11/9/2010. Bởi đó là một trong những khoảnh khắc huy hoàng hiếm hoi trong lịch sử đội bóng nhỏ bé tại xứ Valencian này. Họ đánh bại Barcelona đang bất khả chiến bại lúc đó dưới kỷ nguyên Tiqui-taca của HLV Pep Guardiola.

Hercules thậm chí hạ gã khổng lồ xứ Catalunya ngay tại thánh địa Nou Camp với tỷ số 2-0. Cả hai pha lập công của Hercules đều được ghi bởi Nelson Valdez. Tiền đạo kỳ cựu người Uruguay từng phát biểu: “Không có gì tuyệt vời hơn thế. Tôi ghi 2 bàn và giúp đội bóng nhỏ bé của mình giành chiến thắng ngay tại Nou Camp. Đó là cảm giác không thể nào quên”.

Hercules còn chỉ vừa trở lại La Liga sau 13 năm chờ đợi ở mùa bóng năm đó. Chiến thắng ngọt ngào tại Nou Camp cũng diễn ra ngay ở vòng 2. Lúc này, tất cả NHM Hercules đều mơ mộng về một viễn cảnh họ sẽ trở thành thế lực mới tại La Liga.

Cần biết, đó còn là thời điểm mà ông chủ triệu phú Enrique Ortiz của Hercules đang lên một kế hoạch đầy tham vọng để giúp đội bóng hóa rồng, khi đưa về một loạt ngôi sao danh tiếng. Ngoài Valdez, đội hình năm đó của Hercules còn có các tên tuổi lớn như Royston Drenthe, Francisco Rufete và thậm chí cả David Trezeguet. 

Song đáng buồn, giấc mơ đó thật ngắn ngủi với Hercules và NHM của họ. Sau cơn địa chấn tại Nou Camp, CLB nhỏ bé này sớm sa sút và cuối cùng lại phải xuống hạng, khi kết thúc ở vị trí áp chót trên BXH La Liga mùa 2010/11. Đặc biệt, chiến thắng trước Barca cách đây 10 năm giờ trở thành dĩ vãng quá xa vời và hoàn toàn đối nghịch với tình cảnh vô cùng bết bát của Hercules hiện tại.

Hercules chẳng những chưa từng trở lại La Liga kể từ mùa 2010/11, mà còn trượt dài. Họ tiếp tục rớt hạng ở mùa 2014/15 và phải chơi tại giải hạng Ba kể từ đó cho tới nay. Tuy nhiên, đó chưa phải điều tồi tệ nhất với Hercules.

Việc vung tay quá trán cách đây 10 năm khi chiêu mộ một loạt tên tuổi lớn và rồi phải sớm xuống hạng khiến họ nhanh chóng rơi vào khủng hoảng tài chính. Trong nhiều năm qua, Hercules luôn phải sống trong cảnh túng quẫn. Các cầu thủ bị nợ lương, không chỉ 1 tháng hay 1 năm mà thậm chí có người còn bị nợ lương tới 5 năm.

“Cho tới khi rời CLB vào năm 2011, tôi vẫn không nhận được đồng lương nào trong suốt 5 năm trước đó. Các cầu thủ tất nhiên chán nản. Chúng tôi thậm chí bỏ tập hoặc cũng chỉ tập theo nhóm nhỏ với nhau. Đó không còn là một đội bóng nữa”, tiền đạo Cristian Hidalgo, một trong những thành viên của Hercules ở mùa 2010/11, phát biểu đầy ngán ngẩm về CLB cũ.

Khả năng Hercules phải tuyên bố phá sản trong thời gian tới là rất lớn. Ông chủ Ortiz không chỉ bỏ bê CLB nhiều năm qua, mà còn có nhiều hoạt động trái pháp luật nhằm trục lợi trước khi con tàu đắm. Bên cạnh việc quỵt lương cầu thủ, doanh nhân này còn đang bị điều tra tội tham nhũng cũng như nhiều sai phạm về kinh tế khác, như trốn thuế và rửa tiền.

Phía trước Hercules đang là một tương lai đầy u ám. Với họ, khoảnh khắc đánh bại Barca cách đây 10 năm từng là sự thật, nhưng giờ chỉ giống một giấc mơ mà thôi.

Ortiz bị cáo buộc dàn xếp tỷ số

Khả năng ông chủ của Hercules, Enrique Ortiz phải sớm bước ra trước vành móng ngựa là rất lớn. Bên cạnh nhiều sai phạm tài chính, doanh nhân này còn bị cáo buộc dàn xếp tỷ số trong các trận đấu của Hercules. Báo El Pais của Tây Ban Nha từng công bố đoạn ghi âm Ortiz đề nghị trả 100.000 euro cho thủ thành của Cordoba nếu anh này để thua 2 bàn khi gặp Hercules hồi mùa 2009/10.

XEM THÊM

Messi 'không dám nhìn vào mắt' một đồng đội ở Barca

Real đón tin buồn về Haaland

Zidane và kế hoạch 'đổi màu' lối chơi của Real

    Bình Luận