Messi cầm đầu nổi loạn: Chủ tịch Barcelona tới tận nhà HLV Setien họp khẩn

Chủ tịch Barcelona đã tới tận tư gia của HLV Setien để họp khẩn về vấn đề của CLB nhưng điều đó không mang nhiều ý nghĩa khi kẻ chống đối là Leo Messi.

  

Video Messi không thèm nghe chỉ đạo của HLV trưởng và trợ lý trong trận đấu với Celta Vigo

HLV Quique Setien đang nằm giữa tâm bão chỉ trích về phong độ thất thường của Barcelona. Khi La Liga trở lại sau Covid-19, đội chủ sân Nou Camp có lợi thế dẫn đầu và hơn 2 điểm so với Real Madrid nhưng hiện tại, họ đã kém ngược đối thủ 2 điểm.

Messi cầm đầu nổi loạn: Chủ tịch Barcelona tới tận nhà HLV Setien họp khẩn - 1

Quique Setien đang đứng giữa tâm bão

Rạng sáng mai (1/7), cuộc đối đầu với Atletico Madrid có lẽ sẽ quyết định số phận của Barcelona mùa này. Nếu thua, Messi cùng các đồng đội không khác gì dâng chức vô địch cho đối thủ. Trong khi nếu thắng, Barcelona sẽ tạm thời dẫn đầu trước khi Real ra sân.

Theo đài phát thanh xứ Catalunya, ban lãnh đạo đội chủ sân Nou Camp đã có bước đi hòng trấn an tâm lý cho HLV Setien trước đại chiến. Chủ tịch Josep Maria Bartomeu; phó chủ tịch Javier Bordas; và giám đốc kỹ thuật,Eric Abidal, đã đến tư gia của HLV trưởng đội bóng và có buổi nói chuyện thân mật. 

Chưa rõ, kết quả của cuộc nói chuyện ra sao nhưng theo tờ AS của Tây Ban Nha thì Quique Setien vẫn đang rất yếu thế. Ông thầy người Tây Ban Nha không thể kiểm soát phòng thay đồ và tiết lộ một số cầu thủ tỏ ra thiếu tôn trọng HLV trưởng của đội bóng.

Không điểm mặt chỉ tên nhưng ai cũng biết cái tên lớn nhất đang bất mãn với Setien chính là Messi. Máy ghi hình đã bắt được cảnh siêu sao người Argentina không thèm nghe chỉ đạo của cả HLV trưởng lẫn trợ lý Eder Sarabia khi uống nước giữa trận dù Luis Suarez cố gắng kết nối trong trận đấu với Celta Vigo.

Messi cầm đầu nổi loạn: Chủ tịch Barcelona tới tận nhà HLV Setien họp khẩn - 2

Messi coi như không nghe thấy những lời chỉ đạo của HLV trưởng và trợ lý HLV

Báo chí Tây Ban Nha tiết lộ siêu sao người Argentina còn rất gay gắt trong phòng thay đồ về chiến thuật của đội sau trận hòa ấy và nhận được sự đồng tình từ rất nhiều công thần như Suarez, Rakitic, Jordi Alba…

Theo tờ AS thì Setien chỉ còn 2 trận đấu nữa để chứng tỏ năng lực của mình (Atletico Madrid và Villarreal). Nếu không giành trọn vẹn 6 điểm thì có lẽ chiếc ghế của ông thầy người Tây Ban Nha khó giữ bởi nếu chủ tịch Bartomeu phải chọn lựa giữa Setien và Messi thì kết quả gần như được ấn định.

Nếu bị sa thải, Quique Setien sẽ trở thành HLV thứ ba tại La Liga mất việc kể từ khi trở lại sau Covid-19. Mới đây, Valencia đã quyết định sa thải HLV Albert Celades sau trận thua 0-2 trước Villarreal. Cựu cầu thủ của Real Madrid chỉ mới ngồi “ghế nóng” tại sân Mestalla hồi tháng Chín năm ngoái.

Trước đó, Real Betis cũng đã đuổi HLV Rubi và bổ nhiệm giám đốc thể thao Alexis Trujillo làm HLV tạm quyền đến cuối mùa giải với hy vọng cải thiện tình hình. Rõ ràng, dịch Covid-19 khiến sức chịu đựng của ban lãnh đạo các đội bóng giảm đi rất nhiều do áp lực về tài chính. Barcelona chắc chắn cũng chẳng phải là ngoại lệ.

    Bình Luận